Bố mẹ "đứng hình" trước lòng tốt của con trai

Cập nhật: 04-08-2016 | 07:38:02

Buổi tối, gia đình Tom quây quần cùng nhau điểm lại những chuyện tốt mỗi thành viên đã làm được trong ngày.

Đến lượt mình, Tom hào hứng kể:

- Bố mẹ biết không, hôm nay trong giờ chơi có một người bị té xuống hồ bơi của trường. Thế là tất cả mọi người đều xúm lại cười cợt, chỉ riêng mình con không cười một tý nào thôi.

Bố Tom gật gù:

- Tốt lắm con trai! Chúng ta không thể đem chuyện xui xẻo của người khác để cười đùa được.

Mẹ Tom cũng tán thành:

- Đúng đấy, con phải biết cảm thông và đặt mình vào vị thế người khác. Thế bạn nào đi đứng không cẩn thận thế con, tội quá!

Tom cười đáp:

- Dạ là con ạ!

- !?!

Theo Vnexpress

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=669
Quay lên trên