Những hy sinh lặng thầm

Cập nhật: 07-04-2018 | 11:38:35

Sáng qua, khi “lướt” trên facebook, tôi bất chợt dừng lại, chăm chú xem hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) mệt lả, nằm nghỉ ngay cạnh đám cháy vừa được dập tắt tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng…

Được biết, khoảng 0 giờ 30 phút sáng 5-4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty TNHH RK (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng), một công ty chuyên sản xuât đồ gỗ gia dụng. Chỉ sau khi xảy ra đám cháy ít phút, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát, cháy lan và bao trùm nhà xưởng rộng khoảng 3.000m2. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã phải huy động hơn 10 xe chữa cháy và 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, phải sau 9 giờ tích cực dập lửa, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC mới khống chế được đám cháy.

Sau một đêm thức trắng chống chọi giặc lửa, nhiều chiến sĩ còn chưa kịp lau những vết khói đen kịt, dầu nhớt dính đầy mặt. Hình ảnh những chiến sĩ đói lả, mệt rã rời nằm ngủ ở bất kỳ đâu có thể, ăn vội gói mì tôm sống “lót dạ” thật cảm động! Chắc mọi người cũng còn nhớ hình ảnh người lính PCCC quả cảm trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.Hồ Chí Minh) vừa qua. Với bàn tay bị bỏng, tụt hết da tay sau nhiều giờ vật lộn với “giặc lửa” cứu người nhưng khi gặp sự cố, anh lính trẻ chỉ chọn một góc khuất ngồi nhường cho những người khác cần được sơ cứu hơn mình…

Ai cũng chọn cho mình một nghề nghiệp, một việc làm để theo đuổi và cống hiến, những người lính cứu hỏa cũng vậy. Nhưng có thể nói rằng, làm nghề này là tham gia vào một mặt trận không có tiếng súng, không hẳn có tội phạm, nhưng mỗi lần xung trận, người lính cứu hỏa dường như có thể phải chấp nhận sự hy sinh bất cứ lúc nào. Khi người ta phải chạy ra để tránh khỏi ngọn lửa hung tàn, còn các anh thì phải chạy vào để cứu người, cứu tài sản. Hẳn nhiên là họ chiến đấu trong cuộc chiến “giành lại cái còn trong cái mất”. Chúng ta ai chắc cũng phải cảm phục trước những hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ ấy. Vậy nên, với giặc lửa, mỗi người hãy nêu cao ý thức đề phòng, đó cũng là một cách chia sẻ nỗi hiểm nguy với những người lính cứu hỏa...

THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=277
Quay lên trên