Xóa mù chữ cho thanh niên công nhân

Cập nhật: 10-08-2012 | 00:00:00
Có rất nhiều các bạn thanh niên công nhân (TNCN) làm việc tại Bình Dương, họ đến từ nhiều vùng quê khác nhau trên khắp đất nước, cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên họ không biết mặt những con chữ. Việc đó gây khó khăn cho họ rất nhiều trong cuộc sống. Lớp xóa mù được ra đời đã mang lại niềm vui, niềm phấn khởi cho họ.  Trao tập sách cho TNCN tại buổi khai giảng lớp họcChúng tôi tìm đến nhà trọ 34/10 khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, nơi đây vừa mở một lớp học tình thương cho TNCN, gặp cô chủ nhà trọ Nguyễn Thị Bạch Tuyết, người đã tham mưu với Phường đoàn mở lớp học xóa mù chữ cho TNCN tại nhà cô. Cô tâm sự: “Công nhân (CN) ở chỗ cô có khoảng 100 người, trong đó hơn 50% ở lứa tuổi thanh niên (TN), đa phần họ là người Khơme đến từ các tỉnh miền Tây Nam bộ và đa phần đều không biết chữ. Cô thấy nhiều trường hợp không đọc được chữ, không biết tên đường nên đi lạc hoài, rồi khi đi xin việc cũng gặp khó khăn, chỉ xin vào được những công ty nhỏ, lương thấp, không đủ chế độ nên bị thiệt thòi rất nhiều”. Từ tấm lòng yêu thương CN như người trong nhà, không muốn thấy họ bị thiệt thòi, cô đã tìm cách phối hợp với Đoàn phường Lái Thiêu lập nên lớp học tình thương.Lớp học có khoảng hơn 20 TNCN, các bạn mang nhiều tâm trạng khác nhau, có người vui mừng, phấn khởi, có người lại lo lắng, ngại ngùng, rụt rè. Gặp chị Thạch Thị Phơ La, quê ở Sóc Trăng, lên Bình Dương lập nghiệp từ năm 2009, hiện chị đang làm tại công ty may giày da của Hàn Quốc, chị tâm sự: “Lúc còn nhỏ, gia đình tôi rất khó khăn, dưới tôi còn có 5 đứa em nữa nên không có tiền đi học, lớn lên đi làm mà không biết chữ nên gặp khó khăn rất nhiều trong cuộc sống cũng như công việc, hôm nay được các anh chị đoàn viên dạy chữ, tôi vui mừng lắm”. Cũng như chị Phơ La, chị Lâm Thị Chăm Thi, cũng rất vui mừng, phấn khởi khi được đi học, chị nói: “Lúc nhỏ gia đình quá nghèo không được đi học, lớn lên lại phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, cứ nghĩ tới cuối đời mình cũng không biết cái chữ ra sao, nhưng không ngờ nay mình được đi học như vậy, tôi vui lắm”. Đó là những chia sẻ chân tình của các bạn nơi đây, họ khao khát những con chữ, muốn biết đọc biết viết như mọi người nhưng không có điều kiện đi học, có bạn lo lắng hỏi cô Tuyết: “Lớp này dạy có đóng tiền không cô?”, khi nghe cô Tuyết nói được học miễn phí họ vui mừng, hớn hở và mời gọi các bạn cùng học. Với những tâm sự trên cho thấy đồng lương CN ít ỏi, các bạn phải lo tất cả cho chi phí cuộc sống, nào cơm áo, gạo tiền, nào con cái cộng với một số CN tuổi đã lớn nên họ không nghĩ đến việc sẽ tiếp tục đến trường. Nay lớp xóa mù chữ đã đến tận nơi ở của họ, lại được học miễn phí nên ai nấy đều phấn khởi trong lòng.Lớp xóa mù chữ này hiện tại có 4 ĐVTN sẽ đứng lớp, trong đó có 2 bạn đang là giáo viên, 2 bạn còn lại là TN xung kích. Tất cả họ là những TN trẻ đầy nhiệt huyết, muốn giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là giúp cho các bạn TNCN. Chị Quách Thị Kim Châu, giáo viên lớp 1 tại trường tiểu học Phú Long cho biết: “Trước đây tôi có dạy lớp học tình thương cho các em thiếu nhi cơ nhỡ, nay lại được dạy chữ cho TNCN, tôi vui lắm! Tôi rất thích tham gia những hoạt động như thế này, vì bây giờ thấy CN không biết chữ nên không cập nhật tin tức qua sách, báo được, rồi gặp nhiều bất lợi trong công việc nên tôi nghĩ phải làm sao cho họ biết đọc, biết viết, bây giờ giúp cho họ được gì thì mình cứ giúp, tôi sẽ vận động thêm một số giáo viên trong trường đến đây dạy học”.Được biết, Đoàn phường Lái Thiêu có 17 chi hội TNCN với 825 hội viên. Hàng tháng BCH Đoàn tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt cho TNCN, qua đó tuyên truyền cho TNCN về chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về Luật Hôn nhân - Gia đình, sức khỏe sinh sản, Luật Giao thông đường bộ... thu hút đông đảo TNCN tham gia. Anh Huỳnh Minh Trí, Chủ tịch Hội LHTN phường cho biết: “Sắp tới đây, Đoàn phường sẽ phối hợp với các CLB chủ nhà trọ để mở thêm nhiều lớp học như thế này nhằm giúp cho CN biết chữ. Mong rằng trong thời gian tới, trên địa bàn Thuận An nói riêng và ở tỉnh Bình Dương nói chung sẽ không còn tình trạng TNCN mù chữ nữa”.NGỌC NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=298
Quay lên trên