Bí thư Chi đoàn Thanh niên xa quê phường An Phú, TX.Thuận An Nguyễn Thị Ngọc: Tìm niềm vui từ công tác xã hội

Cập nhật: 12-07-2014 | 00:00:00

 Xuất phát từ tình yêu thương đối với những trẻ em hiếu học nhưng có hoàn cảnh khó khăn, năm 2009, chị Nguyễn Thị Ngọc (ảnh) Bí thư Chi đoàn Thanh niên xa quê (TNXQ) phường An Phú, TX.Thuận An đã mở lớp học tình thương tại nhà cho các em nhỏ là trẻ lang thang cơ nhỡ, con em công nhân “khát chữ” tới học. Ban đầu, lớp học chỉ có 2 - 3 em, chị tự mình xoay sở, nhưng “tiếng lành đồn xa”, nhiều em nhỏ tìm đến và lớp đông hơn, đã có gần 70 bạn nhỏ theo học. Lúc này, chị tìm đến các thầy cô giáo trên địa bàn, vận động để cùng chị chăm lo lớp học.

Với chị Ngọc, dạy học cho những trẻ em là điều đáng quý. Chị luôn coi tất cả các em nhỏ như con của mình nên dốc tâm dạy dỗ. Nhìn những đứa trẻ hào hứng học tập, chị cũng cảm thấy mình đang tìm được niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại chị Ngọc đang đảm nhận vai trò vừa là Bí thư Chi đoàn TNXQ phường, vừa là Chi hội trưởng Chi hội Sức trẻ 1. Song song giữa hai vai trò đó, chị đã kết nối các anh chị em thanh niên công nhân bằng các buổi sinh hoạt cuối tuần, tạo sân chơi cho mọi người cùng ca hát, nghe phổ biến, tuyên truyền pháp luật…

Hiện chị Ngọc còn đang là chủ của 40 phòng trọ, sống gần gũi với thanh niên công nhân, hiểu được hoàn cảnh khó khăn của từng người. Do vậy, với những trường hợp khó khăn, chị hỗ trợ giảm tiền phòng, chia sẻ bằng những món quà nhỏ nhưng nhiều tình cảm. Chị còn vận động các phòng trọ cùng tiết kiệm, gây quỹ bằng cách tự phân loại rác thải để bán. Số tiền thu được sẽ dành để giúp đỡ các em nhỏ tại lớp học tình thương…

THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=643
Quay lên trên