Bình Dương sau 40 năm - một góc nhìn 

Cập nhật: 30-04-2015 | 09:37:22

Sau khi đất nước thống nhất, cùng với cả nước, Thủ Dầu Một, Sông Bé, Bình Dương đã bắt tay ngay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới theo chủ trương, đường lối của Đảng. Sau 40 năm, Bình Dương hôm nay đã thay da, đổi thịt, vững bước trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên cơ sở những hình ảnh tư liệu, Báo Bình Dương thực hiện một sự đối chiếu, so sánh. Những hình ảnh so sánh dưới đây chắc chắn chưa phản ánh hết được sự đổi thay diệu kỳ của Bình Dương trong ngày mới nhưng cũng mang đến một góc nhìn về một Bình Dương xưa và nay.

 

Vòng xoay ngã sáu - Thủ Dầu Một năm xưa... 

...và vòng xoay ngã sáu - TP.Thủ Dầu Một hôm nay

 Chợ Thủ Dầu Một trước năm 1975

 Chợ Thủ Dầu Một sầm uất hôm nay

 Quốc lộ 13 cũ, đoạn đi qua khu vực Bình Nhâm và Hưng Định năm xưa...

 ...nay đã đổi thay, khang trang, sạch đẹp

 Nhà truyền thống huyện Phú Giáo hiện nay, trước giải phóng là quận đường Phú Giáo

Dầu Tiếng năm 1970 

Diện mạo mới của huyện Dầu Tiếng

 Khu dân cư mới tại đường ray xe lửa Dĩ An hôm nay...

 ... và khung cảnh tiêu điều năm xưa

 Trường THPT Trịnh Hoài Đức trong ngày mới

 Trường THPT Trịnh Hoài Đức năm xưa

Nhóm P.V (Thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên