Chém người vì… vợ bỏ nhà đi

Cập nhật: 08-07-2015 | 13:07:01

Không tu chí làm ăn, thường xuyên say xỉn khiến người vợ chán nản bỏ nhà đi. Cho rằng nguyên nhân vợ bỏ nhà đi là do người chú vợ xúi giục, Trần Ngọc Hà (SN 1982) đã tìm đến nhà chú gây sự.

Vừa đủ tuổi kết hôn, Hà đã cưới cô B.T.X (SN 1986) làm vợ. Tuy nhiên, do Hà mê ăn nhậu nên cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió. Sau mỗi ngày lao động vất vả trên công trường thì Hà đều tìm niềm vui bên bàn nhậu. Cứ mỗi lần say xỉn lại về nhà cãi nhau với vợ. Chưa có con nên X. quyết định ly hôn.

Chia tay vợ xong, Hà vẫn triền miên trong những cuộc nhậu. Trong một lần đi chơi, Hà quen Nguyễn Thị H. (SN 1981). Hà bị thu hút bởi vẻ hiền lành, dịu dàng của cô công nhân quê ở miền Trung này. Ra sức tán tỉnh một thời gian, cả hai quyết định thuê phòng trọ “góp gạo thổi cơm chung”.

Từ khi có với nhau một đứa con trai, tình cảm của vợ chồng Hà trở nên rạn nứt bởi những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Thêm vào đó, Hà suốt ngày ăn nhậu say xỉn rồi về gây sự với vợ con. Thời gian đầu, những cuộc cãi vã liên quan đến chuyện “cơm, áo, gạo, tiền”, sau thành ghen tuông, nghi ngờ. Trong một lần mâu thuẫn, chị H. ôm con bỏ đi. Trong thời gian này Hà không hề ân hận về lối sống buông thả của mình mà cho rằng nguyên nhân nằm ở chỗ ông Hải, chú của H. Trong đầu Hà luôn cho rằng do những lời xúi giục của ông chú mà H. bỏ rơi mình, vì vậy Hà luôn muốn giải quyết chuyện này một lần cho xong.

Trong một cuộc nhậu với bạn, khi họ vô tình nhắc đến “vết thương lòng” của Hà khiến gã nổi giận nên gọi điện cho ông Hải chửi lộn. Ấm ức, Hà mượn xe máy của bạn để đến nhà ông Hải “nói chuyện cho ra nhẽ”.

Lúc Hà đến, ông Hải đang cầm dao chặt củi để nấu rượu. Nghe tiếng xe máy, tưởng có khách đến mua rượu nên ông Hải tất tả ra mở cổng, trên tay vẫn còn cầm con dao. Sau cuộc cãi vã trên điện thoại, Hà vẫn chưa nguôi cơn giận, bây giờ lại thấy ông Hải cầm dao, nghĩ rằng ông Hải muốn gây sự với mình nên Hà giật dao chém vào tay ông Hải. Chém xong Hà phóng xe bỏ đi để lại người chú vợ với vết thương đầy máu.

Ông Hải được người nhà đưa đi cấp cứu, vết chém mạnh đã gây thương tích trên cánh tay trái của ông. Sau đó, ông Hải làm đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo hành vi ngang ngược của đứa cháu hung hãn. Trong quá trình điều tra, ông Hải nói không cần tiền bồi thường thương tích của Hà mà chỉ muốn pháp luật trừng trị nghiêm minh kẻ côn đồ.

Với tỷ lệ thương tật 3% mà Hà đã gây ra cho người chú vợ cũng đủ để cấu thành tội cố ý gây thương tích và phải nhận mức án 6 tháng tù giam.

 LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=881
Quay lên trên