Hà Nội T&T giành chiến thắng đậm trên sân nhà

Cập nhật: 04-05-2014 | 00:00:00

Vòng 15 V-League 2014

Ngày 3-5

16h, sân Pleiku: HA Gia Lai 3–2 Than Quảng Ninh

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 2–0 Hải Phòng

17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 3–0 Đồng Nai

Ngày 4-5

17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 0–0 Quảng Nam

17h, sân Long An: ĐT Long An 1–2 SL Nghệ An

17h30, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 4–1 HV.An Giang

Hà Nội T&T đang không có phong độ tốt trong thời gian gần đây, khi phải chia sức tham dự sân chơi AFC Cup. Tuy nhiên, trước đối thủ yếu đứng cuối BXH là An Giang, trận đấu chiều nay là cơ hội lớn để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, An Giang sau chiến thắng đầu tay trước ĐT Long An, đã nhen lên hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay. Việc phải làm khách trên sân Hàng Đẫy vòng này dường như quá khó khăn với thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân, nhưng với tâm lý thoải mái cùng sự khát điểm, đội bóng tân binh hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

  An Giang (đỏ) chơi khá thiếu tự tin - Ảnh: Gia Hưng

Được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Hà Nội T&T nhập cuộc khá chậm, thậm chí còn bị đối thủ chơi ép sân. Chơi rất chủ động nhưng ít ai ngờ An Giang lại là đội mỏ tỷ số. Hàng thủ của Hà Nội T&T đã chơi rất thiếu tập trugn để Patiyo thoát xuống đối mặt với thủ môn và dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Bàn thắng càng giúp đội khách chơi tự tin, trong khi Hà Nội T&T thể hiện một hình ảnh khó hiểu. Hầu hết các cầu thủ chơi rất mờ nhạt, chỉ có mình Samson là hoạt động tích cực ở phía trên. Tuy nhiên, những đường chuyền của cầu thủ Hà Nội T&T với Samson luôn thiếu độ chính xác, khiến các cơ hội được đội chủ nhà tạo ra thường bị hóa giải sớm.

Phải đến những phút cuối hiệp 1, sự non nớt của hàng thủ Àn Giang đã tạo cơ hội để Hà Nội T&T có bàn thắng gỡ hòa. Xuất phát từ tình huống chuyền bóng dài của đồng đội, Samson thoát xuống trước sự truy đuổi của Minh Quân. Do không theo kịp bóng, hậu vệ của An Giang đã có một pha đè trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay ngay vào chấm đá phạt.

Chính Samson là người thực hiện thành công cú đá 11m, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội T&T. Dù có bàn thắng cân bằng tỷ số nhưng hiệp đấu đầu tiên đội chủ nhà đã thể hiện một lối chơi rất thất vọng. Điều này buộc HLV Phan Thanh Hùng phải có những điều chỉnh nếu không muốn nhận một kết quả bất lợi ngay trên sân nhà.

Sang hiệp 2, Hà Nội T&T bất ngờ đẩy cao tốc độ, chơi ép sân. Ngay phút 48, Samson tung ra cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. Ở trận đấu này, Samson chưa thể hiện được hết sự nguy hiểm của mình, khi không có người đá cặp rất ăn ý là Gonzalo trên hàng công.

An Giang chủ động chơi phòng ngự phản công, gây ra rất nhiều khó khăn với đội chủ nhà. Trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, Hà Nội T&T bế tắc thực sự.

Phải đến phút 70, sự tỏa sáng của Thành Lương đã giúp đội chủ nhà có bàn thắng rất quan trọng, vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Trong tình huống này, xuất phát từ pha phối hợp với Hector bên cánh trái, Thành Lương bất ngờ tung ra cú treo bóng rất hiểm hóc khiến thủ thành An Giang phải bó tay. Như vậy, đây chính là bàn thắng đầu tiên của Thành Lương ở mùa giải năm nay.

Sau khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc, phút 77, Hà Nội T&T tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, với pha sút phạt đập đất của Sỹ Cường.

Chơi hoàn toàn trên cơ, phút 82, Samson đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=207
Quay lên trên