Lớp học tình thương của Bí thư Đoàn

Cập nhật: 18-06-2014 | 20:49:25
Nhiều năm qua, hàng chục em không có điều kiện đến trường đã biết đọc, biết viết nhờ vào lớp học tình thương của chàng trai trẻ Nguyễn Văn Bình (Bí thư Chi đoàn Thanh niên xa quê 108b, phường Bình An, TX.Dĩ An). Đối với Bình, việc mang con chữ đến cho các em không có cơ hội đến trường là cách tốt nhất để ánh sáng tri thức lan tỏa. Được sự dạy dỗ nhiệt tình của Nguyễn Văn Bình, nhiều trẻ em nghèo đã có được tri thức Gần khu Bình ở có rất nhiều người dân nhập cư sinh sống, trong các khu trọ vẫn còn nhiều trẻ em do gia cảnh khó khăn không được đến trường. Với mong muốn giúp các em biết chữ, năm 2006, Nguyễn Văn Bình đã mượn đất của một người dân ở khu phố Bình Thung 1 rồi dựng thành lớp học. Tất cả bàn, ghế và bảng trong lớp đều rất cũ kỹ được Bình xin từ trường học, sau đó đóng sửa lại. Do điều kiện không thuận lợi nên được một thời gian lớp học đã chuyển về khu phố Châu Thới. Hiện lớp có gần 70 em (lúc đầu chỉ có 15 em) thuộc nhiều lứa tuổi theo học. Ngoài Nguyễn Văn Bình thường xuyên đứng lớp, còn có 12 tình nguyện viên khác. Họ chủ yếu là thanh niên đã đi làm, sinh viên, học sinh… cùng với Bình miệt mài tận tụy bên trang giáo án. Họ dạy cho các em con chữ, bồi dưỡng năng khiếu cho các em như vẽ, hát, đàn… Không chỉ bỏ công sức, Bình còn dành dụm tiền để trang bị cơ sở vật chất cho lớp học. Chính sự quan tâm chân thành của Bình đã dần cảm hóa được những em nhỏ ương bướng trở nên ngoan ngoãn, lễ phép. Để có thể giúp đỡ các em nhiều hơn, thời gian này Bình đang ôn luyện để thi vào trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Không chỉ là người thầy được các em học sinh yêu mến, Bình cũng rất thành công với vai trò cán bộ đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân phường Bình An. Tháng 8-2011, Bình đã vận động thành lập Chi đoàn Thanh niên xa quê 108b, ấp Nội Hóa và được tín nhiệm bầu làm bí thư. Hiện có 20 đoàn viên thanh niên sinh hoạt ổn định hàng tuần và thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, để giúp thanh niên nâng cao thu nhập, Bình đã tới nhà của mỗi đoàn viên để vận động khuyến khích anh em làm kinh tế, nhất là những người có đất vườn rộng. Bình cho biết: “Hầu hết mỗi thanh niên ở đây đều có việc làm ổn định nhưng khoảng từ 17 giờ đi làm về thời gian rảnh nhiều nên mình nghĩ, nếu biết tận dụng đất nhà để làm kinh tế cho thêm thu nhập thì sẽ rất tốt”. Nói đi đôi làm, cuối năm 2012, Bình cùng 2 đoàn viên đã bắt tay vào nuôi hơn 40 cặp chim bồ câu làm mô hình thí điểm. “Lúc nào thành công thì sẽ bàn giao, phổ biến lại cho anh em cùng làm, đồng thời sẽ tiếp tục cho ra đời mô hình nuôi rắn mối, trồng rau sạch trong thời gian tới”, Bình thổ lộ. Bằng trái tim khát khao và sức trẻ của mình, Nguyễn Văn Bình đang ngày càng hoàn thiện mình hơn và tin rằng những dự định của Bình đưa ra sẽ sớm thành hiện thực.KIM TRƯƠNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=810
Quay lên trên