Nén nỗi đau thương, dấn thân vì dân

Cập nhật: 27-08-2021 | 08:33:02

Trời vừa hừng sáng, khi hàng hóa hỗ trợ người dân đưc địa phương tiếp nhận hoàn tất, chị Lê Thị Út, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Tân Uyên chạy vội về nhà phủ phục xuống bên mẹ… Nén cảm xúc, ngăn dòng lệ nghẹn ngào, thắp 3 nén nhang thơm cho mẹ xong, chị lại vi vã rời khỏi nhà đến nơi “vùng đỏ” để cùng mọi người khẩn trương tham gia công tác chng dịch…


Chị Lê Thị Út, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Tân Uyên tiếp nhận bảng tượng trưng trao tặng quà từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại phường Tân Hiệp

“Máu chảy về tim”

Trong ngày đầu TX.Tân Uyên thực hiện “khóa chặt, đông cứng” các phường điểm nóng Covid-19, khi đang bận rộn thực hiện cấp tốc công tác cung cấp lương thực thực phẩm cho các phường, chị Lê Thị Út nhận được tin dữ: Mẹ qua đời…! Đứng trong kho chứa hàng hóa, âm thanh từ những chiếc xe tải ào ào chạy chở hàng tấn rau củ quả và nhu yếu phẩm đến liên tục nhưng với chịdường như trở thành “hư không”. Lặng người vài phút sau khi nghe hung tin, chị lại cắn răng tiếp tục cùng với mọi người phân bổ số lượng hàng hóa về các phường và tự nhủ rằng: “Phải cố gắng làm thật nhanh để chăm lo người dân chống dịch, không để ai thiếu đói. Người dân sống mạnh khỏe, sẽ không có mất mát thương đau…”.

...Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, đời sống nhiều người dân và công nhân lao động khó khăn. Hệ thống chính trị địa phương vào cuộc, trong đó MTTQ từ thị xã đến cơ sở tập trung tham gia phòng, chống dịch bệnh. Chị Út triển khai công tác đến đoàn thể, mặt trận các cấp với tinh thần “Tất cả phải vì sức khỏe nhân dân mà phục vụ”. Toàn bộ cán bộ, hội viên, đoàn viên đều tham gia đảm nhiệm mỗi công tác từ hậu cần, tuyên truyền đến trực các chốt kiểm soát để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh ở địa phương được thực hiện tốt.

Những ngày giãn cách xã hội, thực hiện theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã, chị Út nỗ lực vận động; đồng thời chỉ đạo các cấp mặt trận và đoàn thể tăng cường vào cuộc chăm lo người dân khó khăn chống dịch. Khi mặt trận cơ sở chưa đủ nguồn hỗ trợ đều liên hệ với chị để tiếp sức. Là người lãnh đạo công tác mặt trận và dân vận trong thời điểm dân cần, chị Út chưa bao giờ ngừng nghỉ việc hỗ trợ người dân khó khăn. Chị cùng với các đoàn thể tích cực vận động nhiều doanh nghiệp để có nhu yếu phẩm trao cho người dân.

Hơn 22 giờ đêm một ngày tháng 8, tại trụ sở khối mặt trận, đoàn thể thị xã, chị Út vừa cùng với cán bộ mặt trận, đoàn thể soạn xong những phần quà tặng người dân khó khăn thì nhận được điện thoại: “Tụi em ở TP.Hồ Chí Minh chở rau củ quả của nhà hảo tâm hỗ trợ về đến thị xã, chị chuẩn bị tiếp nhận giùm”. Nhận điện thoại xong, chị nói trong niềm vui với mọi người: “Soạn xong mấy phần quà này anh chị em tiếp tục sắp xếp 10 tấn rau củ quả nha. Vậy là ngày mai công nhân lao động ở khu nhà trọ phường Tân Hiệp và Tân Vĩnh Hiệp có rau củ cho bữa ăn rồi, đỡ lo phần nào…”.

Sáng hôm sau, vừa xong cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã, chị nhận được thông tin cần hỗ trợ khẩn cấp ở một khu nhà trọ tại phường Tân Hiệp. Chị điện thoại ngay cho lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thị xã phối hợp thực hiện chuyến xe cứu trợ đến liền trong buổi chiều để trao cho bà con đang cần hỗ trợ. Buổi trưa chưa trọn vẹn với hộp cơm vội vã, chị lại cùng anh chị em khối đoàn thể, mặt trận chuyển ngay lên xe những bịch rau củ quả cùng với các nhu yếu phẩm cần thiết để bà con cần gì có đó. Vừa cùng mọi người khuân các nhu yếu phẩm lên xe, chị Út gạt vội mồ hôi, nói: “Những công việc của mọi người ở đây không bằng một phần nhỏ của đội ngũ tuyến đầu phải 24/24 giờ đối mặt với nguy cơ lây nhiễm. Chúng tôi không mệt, những vất vả đó đem đến niềm vui cho nhiều người thì không còn vất vả nữa”. Chuyến xe cứu trợ đến Tân Hiệp vừa được chuẩn bị đầy ắp nhu yếu phẩm không còn chỗ để, vẫn còn lo lắng không đủ lương thực thực phẩm, chị Út vội lấy thêm 2 túi nhu yếu phẩm nặng trĩu xách trên tay rồi lên xe cùng mọi người đến nơi trao từng phần quà cho người dân.

Gần 3 tháng qua, thứ bảy, chủ nhật không còn là ngày nghỉ của chị Lê Thị Út và cán bộ, công nhân viên khối mặt trận, đoàn thể thị xã nữa. Mỗi người hy sinh cuộc sống cá nhân để dành thời gian tiếp nhận, phân chia nông sản, nhu yếu phẩm chuyển đến các khu cách ly, phong tỏa và người dân khó khăn. Nhân dân là tim, cán bộ là máu, máu phải chảy về tim. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, mỗi cán bộ mặt trận, đoàn thể của TX.Tân Uyên luôn hết mình, đoàn kết hướng về người dân là thế…

Chung sức chung lòng

Những ngày tháng 8 ở TX.Tân Uyên, dịch bệnh diễn ra căng thẳng, số ca mắc tăng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh cần tất cả mọi người tập trung cao độ hơn lúc nào hết. Phường Hội Nghĩa, Khánh Bình, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Uyên Hưng, Tân Hiệp và Tân Vĩnh Hiệp thực hiện “khóa chặt, đông cứng”. Cả hệ thống chính trị địa phương tiếp tục nỗ lực chống dịch để bóc tách F0, làm sạch “vùng đỏ” và tập trung thực hiện tốt việc cung ứng lương thực, thực phẩm khẩn cấp cho hơn 332.000 người dân 7 phường ở tại nhà, không di chuyển, cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách của thị xã là bảo đảm không để dân thiếu đói. Phần lớn các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày nên thời gian sử dụng khá ngắn, đặc biệt là các loại thịt, rau củ. Vì vậy, khi hàng hóa về đến điểm tập kết, các lực lượng phải tranh thủ từng giây phút để phân loại, đóng gói, cấp phát đến tận tay bà con bảo đảm chất lượng, trọng lượng.

Xác định tư tưởng của một người cán bộ lúc này chỉ có thể là toàn tâm, toàn trí phụng sự nhân dân, cùng mọi người chung tay chống dịch, chị Út đã biến nỗi đau mất mẹ thành hành động. Đây là một sự lựa chọn khó khăn và đau đớn. Gác lại niềm riêng, chị tiếp tục dấn thân cùng với lực lượng cán bộ, công nhân viên chức, dân quân, bộ đội, cán bộ, hội viên, đoàn viên, tình nguyên viên trên địa bàn thị xã khẩn trương, nỗ lực xuyên đêm vận chuyển, khuân vác, phân loại, chia từng túi nhu yếu phẩm để gửi đến tận tay từng hộ gia đình ở khu “khóa chặt, đông cứng”.

Có mặt tại khu nhà trọ tại phường Tân Hiệp để tiếp nhận quà từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho người dân khó khăn, chị Út như cảm thấy được nhẹ lòng hơn khi tận tay trao túi quà cho một cụ trạc tuổi người mẹ của chị vừa qua đời. Sau khi trao quà cho người dân ở khu nhà trọ, chị lại đến điểm tập kết hàng hóa, phân phối về các khu phố ở phường Tân Hiệp để nắm bắt tiến độ, đôn đốc, động viên các lực lượng cố gắng nhanh tay mang quà hỗ trợ đến với bà con. Đến khu phố Tân Hội ở phường Tân Hiệp, chị vừa xem hàng hóa, vừa phụ giúp mọi người phân chia nhu yếu phẩm vào túi, rồi cùng cán bộ khu phố đến từng hộ gia đình trao quà kịp thời cho người dân an tâm ở tại nhà thực hiện quy định chống dịch.

“Có đi xuống gặp người dân mới cảm nhận được tình nghĩa đồng bào và sự yêu thương cần được sẻ chia, lan tỏa lúc này. Những lời cám ơn, sự mừng vui của người dân khi nhận quà trong lúc khó khăn chính là niềm động viên lớn lao đối với người cán bộ và các lực lượng tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm”, chị Út bày tỏ.

Trong đợt dịch bệnh Covid-19 thứ 4 này, công việc của MTTQ cùng với các tổ chức thành viên như Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh thị xã là kêu gọi, vận động, tiếp nhận, phân chia nhu yếu phẩm về cho các địa phương và người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Chúng tôi không thể nghỉ ngơi được vì nhiều người dân đang cần được hỗ trợ và giúp đỡ. Dù trời mưa hay nắng, ban đêm hay ban ngày, dù đang trong lúc làm việc hay lúc đang ăn cứcó xe chở nhu yếu phẩm đến là chúng tôi sẵn sàng đón nhận. Ai cũng sẵn sàng, miễn sao ngày nào cũng nhận được nhu yếu phẩm đểphân phát cho bà con thì có mệt cỡ nào cũng chịu được hết. Người dân đủ no đủ ấm thì sẽ yên tâm chống dịch”.

(Chị Lê Thị Út, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Tân Uyên)

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên