Xây tương lai trên đất Bình Dương

Cập nhật: 10-08-2012 | 00:00:00
Mỗi người là một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều chung mục đích tạo dựng cuộc sống ổn định trên quê hương Bình Dương. Tình yêu, sự đồng cảm đã gắn kết những tâm hồn thanh niên công nhân (TNCN) xa quê để rồi nhiều người trở thành vợ thành chồng, cùng nắm tay đi đến cuối cuộc đời dù cuộc sống còn gặp nhiều trắc trở.     Chị Nguyễn Thị Dương và đứa con gái của mình Quyết tâm lập nghiệp Căn phòng trọ của chị Nguyễn Thị Dương nằm ở cuối đường của khu phố Bình Hòa, TT.Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên vốn được nhiều người biết đến do chị là người siêng năng, có ý chí vượt khó và quyết tâm lập nghiệp trên quê hương Bình Dương. Cách nay 6 năm, chị Dương rời quê hương Nghệ An vào Bình Dương lập nghiệp, làm công nhân giày da ở Công ty VietShing (phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An). Mức lương tương đối ổn định, hơn 3,5 triệu đồng/tháng, sau khi trừ mọi chi phí nhà trọ, ăn uống, sinh hoạt cá nhân, chị cũng để dành được 2 triệu đồng/tháng để làm vốn lận lưng và còn gửi tiền về quê cho bố mẹ nuôi các em ăn học. Cho đến ngày chị Dương gặp được anh Hải, hai người thương yêu nhau và đến với nhau bằng cả tấm lòng của người xa xứ. Anh Hoàng Thế Quý, quê Quảng Nam vào Bình Dương lập nghiệp đã hơn 5 năm nay với công việc làm công nhân chà nhám gỗ ở phường Thuận Giao, TX.Thuận An. Lương cơ bản hơn 4 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca có thể lên 7 - 8 triệu đồng. Cuộc sống tương đối ổn định, ngoài lo cho bản thân, Quý còn dành dụm mua được miếng đất nhỏ ở Tân Uyên để chuẩn bị cưới vợ và phụng dưỡng người cha tần tảo cả cuộc đời. Xây dựng tương laiCó thể nói, những trường hợp như chị Dương, anh Quý không phải là hiếm. Ngày nay, nhiều thanh niên ở các tỉnh, thành đang có xu hướng vào Bình Dương lập nghiệp và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp cho mình. Trong số họ, nhiều người đã xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, ngày càng khấm khá.    Trong căn phòng trọ chừng 12m2 tại khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An của gia đình anh Quang Văn Cường, chị Nguyễn Thị Hằng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tiếng bập bẹ của đứa trẻ gần 1 năm tuổi dường như xua tan cái mệt nhọc của anh chị sau một ngày làm việc vất vả. Hôm nay anh Cường làm tăng ca, chị Hằng bụng đói nhưng vẫn chờ anh về cùng ăn cơm cho có vợ, có chồng. Căn phòng nhỏ của anh chị không thiếu các vật dụng gia đình, nhưng có lẽ tài sản quý giá nhất của anh chị là đứa con gái kháu khỉnh đáng yêu. Chị Dương chia sẻ “mình xa quê hương vào đây làm ăn với mong muốn xây dựng cuộc sống ngày càng khấm khá hơn”.Rời căn phòng nhỏ tràn ngập hạnh phúc của gia đình chị Dương, chúng tôi đến thăm gia đình anh Hoàng Thế Quý và chị Đinh Thị Thảo ở TT.Tân Phước Khánh. Chiếc xe máy dù đã cũ nhưng nó là phương tiện duy nhất để mỗi khi anh, chị đi làm lại tình tứ chở nhau về nhà. Căn nhà mới xây dù nhỏ, đơn sơ nhưng chan chứa tình yêu thương, hạnh phúc. Anh Hoàng tâm sự: “Cuộc sống tuy khó khăn nhưng mình phải cố gắng vượt qua, xây dựng cuộc sống mới để sau này con của mình sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc nhất”.   Nhiều bạn trẻ ở khắp các tỉnh, thành vẫn tấp nập vào Bình Dương lập nghiệp, họ luôn cháy bỏng mơ ước xây dựng cuộc sống mới hạnh phúc và ngày càng khấm khá hơn.  K.Hà
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=220
Quay lên trên