Ấm lòng người xa quê

Cập nhật: 11-05-2012 | 00:00:00
Làm một người tốtBạn Bùi Văn Cảnh, 23 tuổi, quê An Giang, sống trong gia đình thiếu sự quan tâm của ba mẹ nên thời gian đầu đến Bình Dương lập nghiệp, Cảnh suy nghĩ chưa chín chắn, sống trọ cùng bạn bè không ổn định công việc và chỗ ở, đôi lúc còn nhậu nhẹt, đánh nhau. Những lần đến thăm bạn ở nhà trọ chị Nguyễn Thị Ngọc ở phường An Phú (TX.Thuận An) thì được biết các bạn công nhân nhà trọ ở đây tham gia sinh hoạt chi hội TNCN với những hoạt động vui chơi lành mạnh, tình nghĩa giúp nhau lúc khó khăn. Sau đó, Cảnh chuyển về ở tại nhà trọ của chị Ngọc. Có lần Cảnh bị tai nạn giao thông phải phẫu thuật, các bạn trong chi hội đã thay phiên để chăm sóc Cảnh hồi phục sức khỏe.Chị Ngọc, chi hội trưởng nhà trọ cho biết: “Để chi hội được duy trì lâu bền điều quan trọng là người làm hội phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các bạn. Từ đó, tạo được lòng tin và tập hợp được TNCN nhiều hơn”. Chị Ngọc nhiều lần gặp Cảnh khuyên nhủ, trò chuyện và tâm sự như người chị để chia sẻ cùng Cảnh, nên dần dần bạn đã xa rời lối sống tiêu cực trước kia mà chú tâm lao động. Chưa một lần biết về Đoàn, Hội nên khi được tham gia, Cảnh nhanh chóng trở thành hội viên tích cực. Hiện tại, Cảnh là công nhân Công ty mì Gấu Đỏ ở phường An Phú và còn là hội viên hoạt động tốt, tích cực và nhiệt tình trong các phong trào. Cảnh tâm sự, nếu không có chi hội chắc là bạn đã sa vào tệ nạn và có cuộc sống không lành mạnh. Bây giờ, Cảnh đã ổn định công việc, an tâm lao động và sống vui vẻ cùng chi hội trên đất khách quê người.Quê hương thứ haiVợ chồng chị Hà Thị Phượng xa quê lập nghiệp từ năm 1997. Anh ở Hải Dương gặp chị quê Thanh Hóa khi cùng làm công nhân gốm sứ tại huyện Củ Chi (TP.HCM). Thời gian sau kết hôn, anh chị đến Bình Chuẩn (TX.Thuận An) sinh sống. Chị Phượng làm công nhân còn tranh thủ thời gian học may mong có cái nghề để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống còn thiếu trước hụt sau.Với ý chí quyết tâm tạo dựng cuộc sống ổn định, an cư lạc nghiệp nơi xứ người, năm 2007, cùng số tiền dành dụm và vay mượn của người thân, anh chị đã mua một mảnh đất ở thị trấn Uyên Hưng (Tân Uyên) và dựng tạm căn nhà cùng hai con nhỏ sinh sống nơi đây. Thời gian này, sức khỏe chị Phượng không tốt do bệnh về thận, cuộc sống mưu sinh lại thêm gánh nặng. Chị ở nhà nhận may, có tiền cũng không đủ cho chi tiêu hàng ngày và thuốc chữa bệnh. Trước tình cảnh này, Huyện đoàn Tân Uyên đã đề xuất gia đình chị vào diện khó khăn, nhận được hỗ trợ từ chương trình nhà nhân ái của Hội LHTN tỉnh với số tiền 30 triệu đồng để gia đình chị xây nhà, ổn định chỗ ở. Chị Phượng nói: Cuộc sống xa quê của vợ chồng tôi có rất nhiều khó khăn, nhận được sự hỗ trợ này gia đình tôi rất vui mừng và biết ơn các tổ chức đoàn thể. Với sự quan tâm này, vợ chồng tôi sẽ cố gắng lao động để đời sống tốt hơn trên quê hương thứ hai của mình.Tha phương cầu thực, cuộc sống của nhiều bạn trẻ TNCN tự lập đã gặp không ít trở ngại. Nhưng dù có trở ngại nào thì hãy cố gắng vượt qua để hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.KIM TUYẾN 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=223
Quay lên trên