Khi vạt cỏ sạm màu bên vệ đường
Khi ngọn gió hanh heo làm ửng hồng đôi má
Và em biết nở cho tôi nụ cười hoa mai... (Trời ạ!)
Tôi biết tin xuân đang về trong lá trong hoa.
Mùa xuân có nghĩa là được dạo phố hoa
Cùng em đèo niềm vui lên chợ huyện
Tóc trang đài thổi bừng mùa em con gái
Mát rượi vào tôi cho trọn tháng giêng này.
Tôi yêu tháng giêng bởi vì tôi yêu em
Mùa xuân bắt đầu từ mùa em biết ướm giày trẩy hội
Tôi yêu tháng giêng hoang dại
Như yêu em cùng cổ tích, thần thoại...
Cám ơn đất trời một vòng quay
Cho tôi tháng giêng ngoại ô thương nhớ
Tôi có tết trong buổi đầu gặp gỡ
Mà như nuộc bánh buộc níu tự bao giờ!
PHAN HOÀI THƯƠNG