Barcelona và Real Madrid trầy trật kiếm 3 điểm

Cập nhật: 12-11-2012 | 00:00:00

Cùng phải thi đấu trên sân khách, Barcelona và Real Madrid đã gặp khá nhiều khó khăn mới có được chiến thắng. Hàng thủ lỏng lẻo là nguyên nhân khiến đội bóng xứ Catalan phải đổ mồ hôi trong trận thắng 4-2 trước Mallorca, còn Real Madrid phải nhờ đến bàn thắng ở khoảng thời gian cuối trận  mới có thể ra về với 3 điểm.

Tiền đạo Lionel Messi ghi bàn giúp Barcelona thắng Mallorca

 Messi (trái) đã phá kỷ lục của Pele  Trong trận đấu thuộc vòng 11 La Liga trên sân Mallorca diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (12.11, giờ VN), tưởng chừng như Barcelona đã có thể dễ dàng giành chiến thắng khi dẫn trước đến 3-0 nhờ các pha lập công của Lionel Messi, Xavi và Cristian Tello.

Thế nhưng, một lần nữa hàng thủ lại khiến các cổ động viên Barca phải lo lắng. Chỉ trong vòng 3 phút (từ 55 đến 58), đội bóng xứ Catalan đã để thủng lưới đến 2 bàn.

Javier Mascherano để mất bóng ngay phần sân nhà dẫn đến bàn thắng của Michael Pereira trong khi Sergio Busquets để bóng chạm tay trong vùng cấm địa giúp Victor ghi bàn từ chấm 11m cho Mallorca.

Những bàn thua đó đã khiến Barcelona phải chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, Messi một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng ở phút 70 để giúp đội nhà dễ thở hơn ở những phút cuối trận.

Với 2 bàn thắng trong trận này, tiền đạo người Argentina đã trở thành người có số lần lập công trong một năm nhiều nhất trong lịch sử, với 76 bàn.

 Morata trở thành người hùng của Real Madrid trong trận đấu với Levante  Trong khi đó Real Madrid cũng gặp không ít khó khăn trên sân Levante. Không có cặp tiền đạo Gonzalo Higuain và Karim Benzema, HLV Jose Mourinho đã phải sử dụng tiền đạo trẻ Jose Maria Callejon với sự trợ giúp của Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria cùng Mesut Ozil.

Dù có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Ronaldo ở phút 21 nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể hoàn toàn lấn lướt được Levante. Không chỉ vậy, ngay đầu hiệp 2, Ronaldo đã phải rời sân vì một chấn thương ở vùng mặt.

Sự thiếu vắng siêu sao người Bồ Đào Nha khiến cho Real Madrid không còn tạo nhiều áp lực và đó cũng là lúc Levante tấn công. Phút 62, sân trơn, bóng ướt đã khiến Pepe mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Angel Rodriguez ghi bàn cân bằng cách biệt cho đội chủ sân Ciutat de Valencia.

Những tưởng Real Madrid đã phải ra về với một trận hòa khi ở phút 73, Xabi Alonso sút hỏng quả phạt đền. Tuy nhiên, sự thay đổi người ở cuối trận của HLV Jose Mourinho đã mang lại hiệu quả. Phút 84, Alvaro Morata cầu thủ trẻ vừa vào sân đã đánh đầu chính xác từ pha đá phạt của Alonso, ghi bàn thắng quý như vàng cho Real Madrid.

Với những kết quả này, Barcelona tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga khi có 31 điểm. Xếp thứ 2 là Atletico Madrid, đội có 28 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Getafe. Real Madrid đứng thứ 3 với 23 điểm.

* Messi phá kỷ lục của Pele

Cú đúp vào lưới Mallorca đã nâng tổng số bàn thắng mà Messi ghi được từ đầu năm lên 76 bàn, vượt qua kỷ lục 75 bàn của Pele năm 1959. Năm 2012 còn hơn một tháng nữa mới kết thúc, do đó tiền đạo người Argentina hoàn toàn có thể phá kỷ lục của chính mình.

Đây là kỳ tích thứ hai của Messi trong năm nay sau khi xô đổ kỷ lục ghi bàn trong một mùa bóng của huyền thoại Gerd Muller.

Trong 76 bàn ghi được từ đầu năm, Messi đóng góp 64 bàn cho Barca và 12 cho đội tuyển Argentina. Thống kê chi tiết của vua Pele lần lượt là 66 bàn cho CLB Santos và 9 cho đội tuyển Brazil.

Pele là huyền thoại trong ba thập niên 1950, 1960, 1970, từng đoạt ba chức vô địch World Cup với đội tuyển Brazil. Ông cũng là người có số lần lập công nhiều nhất trong lịch sử bóng đá, lên tới gần 1.300 bàn, theo thống kê của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Hiện, Messi chỉ mới có được 350 bàn trong sự nghiệp.

Theo TNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên