Cụm thi đua số 8 Hội Chữ thập đỏ miền Đông Nam bộ: Trao những căn nhà ước mơ

Cập nhật: 02-07-2014 | 00:00:00

   Đại diện Cụm thi đua số 8 Hội Chữ thập đỏ miền Đông Nam bộ và gia đình ông Huỳnh Văn Ráng trao nhà chữ thập đỏ cho gia đình anh Phạm Minh Sang Ảnh: T.THẢO

 Cơn mưa lớn đầu mùa ập đến khiến căn nhà chòi tạm bợ của vợ chồng anh Phạm Minh Sang - Nguyễn Thị Hồng Hoa, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An rung lên bần bật. Trong căn chòi ấy, anh Phạm Minh Sang hiền lành chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi cũng lo làm ăn nhưng vẫn thiếu trước hụt sau…”. Có lẽ do nguồn thu nhập từ nghề bốc vác của anh và phụ việc nhà của chị không đủ lo cho gia đình. Anh Sang cho biết, do gặp hoàn cảnh trớ trêu, gia đình phải trở về phần đất của mẹ vợ, dựng căn chòi để ở tạm. Nhà nhỏ, che chắn tạm bợ nên những ngày mưa gió tạt nước vào tận bên trong. Nhìn căn chòi nhỏ dột nát, vợ chồng anh chỉ mong một phép màu để có căn nhà mới, không cần đẹp nhưng đủ để che chắn cho gia đình anh khỏi gió mưa.

Hoàn cảnh của gia đình anh Võ Văn Vào - Nguyễn Thị Lệ Châu, khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, TX.Dĩ An cũng rất khó khăn. Trước đây, anh chị có cơ sở sản xuất bàn chải nhỏ, tuy không giàu có nhưng cuộc sống khá ổn định. Tuy nhiên, trong làm ăn do quá tin tưởng vào đối tác, anh chị bị phá sản. Căn nhà có được sau bao năm dành dụm cũng đành bán tống bán tháo để thanh toán nợ nần, cả nhà phải đi ở trọ. Mơ ước sở hữu một căn nhà mới đối với vợ chồng anh thật quá xa vời…

 Cụm thi đua số 8 Hội Chữ thập đỏ miền Đông Nam bộ gồm các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao 3 căn nhà chữ thập đỏ cho người nghèo ở TX.Thuận An và TX.Dĩ An. Những căn nhà được xây dựng bằng tình thương yêu giữa con người với con người sẽ tiếp thêm động lực để những mảnh đời kém may mắn bước tiếp cuộc hành trình vươn lên ổn định cuộc sống.

Vậy nhưng, như một phép màu, ước mơ có được căn nhà của gia đình anh Sang, chị Hoa; anh Vào, chị Châu đã trở thành hiện thực khi Cụm thi đua số 8 Hội Chữ thập đỏ miền Đông Nam bộ đã đóng góp 75 triệu đồng và vận động gia đình ông Huỳnh Văn Ráng, chủ tiệm vàng Kim Châu (phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) ủng hộ 30 triệu đồng để xây tặng những căn nhà chữ thập đỏ cho các hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Nhận được căn nhà mới, trong sự vui mừng khôn tả, anh Sang xúc động nói: “Cảm ơn những tấm lòng vàng. Từ đây, gia đình tôi đã sang trang mới. Tôi phải cố gắng làm ăn ổn định cuộc sống để không chỉ giúp mình mà phải giúp được người khác nữa…”. Còn chị Châu, vợ anh Sang cũng xúc động tỏ bày: “Căn nhà chữ thập đỏ này chính là điểm tựa để chúng tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…”. Hôm nhận căn nhà, cơn mưa lớn đang dội xuống ầm ầm nhưng nó không khiến vợ chồng anh Sang, chị Châu lo lắng nữa. Tiếng cười nói cứ vang lên rộn rã trong căn nhà mới đầy ước mơ…

Bà Trần Thị Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, một trong những giải pháp giúp người nghèo có động lực vươn lên trong cuộc sống chính là cho họ một chỗ ở ổn định. Vì vậy thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã đẩy mạnh phong trào xây, sửa nhà chữ thập đỏ cho người nghèo, tàn tật. Phong trào ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… Riêng Cụm thi đua số 8 Hội Chữ thập đỏ miền Đông Nam bộ hàng năm cũng chọn mô hình trao nhà chữ thập đỏ cho người nghèo là mô hình chung của cụm để cùng chung tay đóng góp, chăm lo cho người nghèo.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=465
Quay lên trên