Mbappe: 'Mũi của tôi là mục tiêu của Bỉ'

Cập nhật: 01-07-2024 | 16:25:31

Mbappe bị gãy mũi trong trận mở màn thắng Áo, sau đó phải đeo mặt nạ bảo hộ khi tập luyện và vắng mặt ở trận hòa Hà Lan 0-0. Tiền đạo 25 tuổi trở lại, ghi bàn phạt đền trong trận hòa Ba Lan 1-1 ở lượt cuối vòng bảng, rồi thừa nhận cảm thấy "khó chịu" khi phải đeo mặt nạ bảo hộ.

"Tôi nghĩ rằng nếu bạn bị gãy mũi, không phẫu thuật và tiếp tục thi đấu, bạn sẽ là mục tiêu", Mbappe nói tại họp báo trước trận gặp Bỉ. "Tôi biết rủi ro gì chờ đợi, khi chọn không phẫu thuật để tiếp tục thi đấu. Tôi có thể bị đau từ những pha tranh chấp, nhưng sẵn sàng cống hiến hết mình để đưa Pháp tiến sâu nhất có thể. Có ai đó va chạm vào mũi tôi thì cũng vậy thôi, nó đã bị gãy rồi".

Mbappe đeo mặt nạ trên sân tập cùng tuyển Pháp ngày 30/6.

Mbappe chấn thương khi tranh chấp trên không với trung vệ Kevin Danso của Áo. Pha va chạm khiến thủ quân tuyển Pháp nằm sân, chảy nhiều máu và phần mũi bị lệch. Mbappe thừa nhận ban đau lo sợ sẽ phải nghỉ hết Euro 2024.

"Tôi thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra ở pha tranh chấp đó", anh kể. "Tôi không cảm thấy mũi mình bị gãy. Đó là khi tôi quay sang thủ môn, nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy và cảm thấy có gì đó không ổn. Khi trở lại phòng thay đồ sau trận, tôi đã nghĩ mình phải về nước phẫu thuật và không thể tiếp tục thi đấu".

Tân binh của Real Madrid tiết lộ anh mất ngủ hai đêm sau đó, và liên tục phải gặp bác sĩ để kiểm tra chấn thương vì quá lo lắng. Mbappe dùng từ "bất lực" để nói về việc phải dự bị trận hòa Hà Lan, và cảm thấy may mắn khi có thể trở lại từ trận gặp Ba Lan.

Theo Mbappe, thi đấu với mặt nạ bảo hộ hạn chế tầm nhìn, khiến anh chật vật thích nghi và thay tới năm chiếc mặt nạ trong những buổi tập đã qua. "Mấy ngày đầu tôi thấy mình như đang đeo kính 3D", thủ quân tuyển Pháp bày tỏ. "Tôi liên tục thay mặt nạ vì mỗi khi có điều gì đó làm tôi khó chịu thì lại có điều gì đó không ổn lắm. Nhưng tôi không thể làm gì vì đây là cách duy nhất để tôi ra sân".

Trước vòng 1/8 Euro 2024, LĐBĐ Bỉ (BFA) đăng tải đoạn video nhằm "hâm nóng" đại chiến giữa Bỉ và Pháp. Trong video, diễn viên hài Pablo Andres hỏi "Ai là người sẽ đá vào cẳng chân của Mbappe?", rồi tiền vệ Amadou Onana nói tên mình, ám chỉ anh sẽ phạm lỗi với tiền đạo Pháp.

BFA hứng chịu nhiều chỉ trích và buộc phải gỡ đoạn video này. Người phát ngôn truyền thông Bỉ Stefan Van Loock cho biết video vốn có mục đích hài hước và xin lỗi bất cứ ai bị xúc phạm vì chuyện này. Diễn viên hài người Bỉ Andres làm nhiều công việc cho BFA, gồm phỏng vấn các cầu thủ trên YouTube và tạo video clip cho tài khoản mạng xã hội.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=263
Quay lên trên