Nỗi buồn và niềm vui tại Berlin

Cập nhật: 30-06-2024 | 08:54:17

(BDO) Trên sân Olympic Berlin, đêm qua khán giả chứng kiến một cú sốc lớn khi Thụy Sĩ, đội bóng bị đánh giá thấp hơn, đã xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Ý với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào tứ kết Euro 2024. Đây không chỉ là thất bại về mặt tỷ số mà còn là cú đấm mạnh vào niềm kiêu hãnh của bóng đá Ý.

 
Freuler ghi bàn mở tỉ số cho Thụy Sĩ

Ý, với kỳ vọng lớn lao, ngay từ đầu trận đã nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên, điều bất ngờ là HLV Luciano Spalletti đã thực hiện tới sáu sự thay đổi trong đội hình xuất phát, điều này khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Jorginho không được ra sân, trong khi nhiều gương mặt mới xuất hiện, và đây có lẽ là một phần nguyên nhân khiến đội bóng áo thiên thanh thi đấu thiếu gắn kết.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ, dưới sự dẫn dắt của HLV Murat Yakin, đã thể hiện một lối chơi khoa học, kỷ luật và không kém phần sáng tạo. Ngay từ những phút đầu, họ đã cho thấy sự quyết tâm cao độ, sẵn sàng tạo ra bất ngờ trước đối thủ mạnh. Không còn là Thụy Sĩ chơi thụ động và phòng ngự phản công, mà thực sự là một Thụy Sĩ chủ động kiểm soát thế trận, khiến Ý phải liên tục co cụm phòng ngự – kịch bản mà trước trận đấu ít ai có thể nghĩ ra.

Bàn thắng của Remo Freuler ở phút 37 hay Ruben Vargas ngay ở giây thứ 27 của hiệp hai chỉ là kết quả tất yếu của cục diện trận đấu. Ý đã sớm thành cựu vương từ giây phút này với lối chơi hoàn toàn riệu rã và kém hiệu quả không còn nhìn ra họ nữa, cho dù thủ thành Donnarumma có xuất sắc nhưng cũng chỉ là đốm lửa tàn trong đêm tối.

Nhìn lại trận đấu, điểm yếu lớn nhất của Ý nằm ở sự thiếu kết nối giữa các tuyến. Dù có những cá nhân xuất sắc như Chiesa hay Barella, nhưng họ không thể tạo ra sự khác biệt. Những pha bóng cá nhân của Chiesa dù nguy hiểm, nhưng không đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của Thụy Sĩ. Sự thiếu hiệu quả trong các tình huống dứt điểm, cộng thêm lối chơi thiếu sáng tạo, đã khiến Ý phải trả giá đắt. Nhưng công bằng mà nói, Thụy Sĩ càng đá càng hay và họ xứng đáng vào vòng tứ kết. Không chỉ tấn công hiệu quả với nhiều mảng miếng khá đa dạng, bắt mắt mà hàng thủ Thụy Sĩ còn chơi rất kỷ luật, chắc chắn, không cho các chân sút Ý nhiều cơ hội.


Niềm vui chiến thắng của Thụy Sĩ 

"Bài'' của Thụy Sĩ thật đơn giản khi HLV Murat Yakin thông minh sử dụng linh hoạt các vị trí và tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ. Sự hoán đổi vị trí giữa các cầu thủ Thụy Sĩ khiến hàng phòng ngự Ý rối loạn, và đây là yếu tố quan trọng giúp họ có được chiến thắng. Tinh thần chiến đấu kiên cường, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ người hâm mộ, đã giúp Thụy Sĩ tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại Euro năm nay.

Về phần Ý, thất bại này thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh. Sau chức vô địch Euro mùa trước, người hâm mộ kỳ vọng Ý sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, nhưng thực tế cho thấy họ đang có nhiều bất ổn. Trận thua này không chỉ khiến Ý bị loại, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của đội tuyển. Liệu họ có thể trở lại mạnh mẽ trong các giải đấu tiếp theo? Sự xuất hiện của những tài năng trẻ như Scamacca, Retegui có đủ để gánh vác trọng trách lớn lao hay không? Đây sẽ là những vấn đề mà bóng đá Ý cần phải giải quyết nếu muốn giữ vững vị thế trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Với Thụy Sĩ, chiến thắng này không chỉ là một trận đấu thành công mà còn là dấu mốc quan trọng trong lịch sử bóng đá của họ. Họ đã chứng minh rằng, với tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi và chiến thuật hợp lý, mọi điều đều có thể xảy ra. Chiến thắng này không chỉ đưa Thụy Sĩ vào tứ kết mà còn khẳng định vị thế của họ trên đấu trường quốc tế, cho thấy rằng họ không chỉ là đội bóng lót đường mà thực sự là một đối thủ đáng gờm với bất cứ ai.

Và, những gì diễn ra tại Berlin đêm 30-6 tiếp tục là lời nhắc nhở rằng bóng đá luôn đầy rẫy những bất ngờ. Đội bóng mạnh không phải lúc nào cũng giành chiến thắng. Ý đã phải trả giá cho những sai lầm của mình và họ xứng đáng bị loại, trong khi Thụy Sĩ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi cho tinh thần quả cảm và lối chơi khoa học.

Niềm vui của Thụy Sĩ đã trở thành nỗi buồn của Ý. Nhưng bóng đá là thế và đó cũng chính là cảm xúc mà người hâm mộ luôn hồi hộp đón chờ mỗi khi trái bóng lăn.  

L.H

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=575
Quay lên trên