Mỗi ngày, nhìn Bác để học tập và làm theo

Cập nhật: 10-12-2012 | 00:00:00
   Hàng đêm, bà Hồ Thị Thu đều thắp nhang tưởng nhớ Bác và nhắc nhở mình sống sao cho xứng đángPhong trào treo ảnh Bác ở nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà được Chi bộ khu phố 2 phát động nhân dịp mừng 121 năm ngày sinh nhật Bác (năm 2011). Ông Nguyễn Thanh Truyện, Bí thư Chi bộ khu phố 2 cho biết, việc treo ảnh Bác ở nơi trang trọng nhất của ngôi nhà để thể hiện lòng kính trọng Bác. Đồng thời, đây như một lời nhắc nhở mỗi người, mỗi đảng viên phải không ngừng học tập và làm theo Bác. Sau khi phát động, có 100% hộ gia đình đảng viên thực hiện treo ảnh Bác. Còn trong quần chúng thì số lượng gia đình treo ảnh Bác ngày một tăng. Gia đình bà Hồ Thị Thu là một trong những điển hình của phong trào này. Bà nói: Trước đây, tôi đã từng treo ảnh Bác nhưng do tấm ảnh cũ nên tôi cất đi, đến khi chi bộ phát động phong trào tôi mua ngay một ảnh Bác mới về lập bàn thờ Bác. Hàng ngày, tôi đốt nhang tưởng nhớ ơn Bác và nguyện phấn đấu suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Theo bà Thu, bà dành nhiều tình cảm cho Bác còn vì một nguyên nhân khác. Đó là vào năm 1968, khi ấy bà 22 tuổi, bà vinh dự được kết nạp lớp đảng viên Hồ Chí Minh. Thời kỳ chiến tranh ác liệt, được kết nạp Đảng không hề đơn giản, đó là cả một quá trình phấn đấu nên bản thân bà rất tự hào. Hay ông Lê Tấn Lực đã thay tấm ảnh Bác sờn cũ bằng một tấm ảnh sơn mài to hơn, mới hơn. Ông Lực chia sẻ: Tôi dân gốc Bình Dương, được đưa ra Hà Nội học 8 năm, rồi công tác ngoài đó cho đến sau ngày giải phóng. Trong thời gian là sinh viên tôi may mắn 3 lần được đứng gần Bác Hồ. Với tôi Bác thật đẹp, hiền lành và gần gũi, một con người bình dị nhưng hành động lại rất vĩ đại. Cả cuộc đời Bác hy sinh cho cách mạng, cho cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc thống nhất nước nhà. Vì vậy, trong lòng tôi luôn có Bác. Tôi đã treo ảnh Bác từ rất lâu. Tôi thấy, chi bộ phát động phong trào này rất có ý nghĩa nên tôi hưởng ứng ngay. “Thông qua việc làm này để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho con cháu trong mỗi gia đình. Hiện giờ, đứa cháu nhỏ chưa được 2 tuổi của tôi cũng đã biết đó là Bác Hồ - Hồ Chí Minh”, ông Lực cho biết. Không chỉ gia đình các đảng viên, ở khu phố 2 còn có nhiều gia đình nông dân, hộ kinh doanh bình thường cũng đã treo ảnh Bác ở nơi trang trọng nhất. Điển hình như gia đình bà Trần Thị Thanh Lan, làm nghề bán rau ở chợ Đình. “Nhiều lần tôi kêu tụi nhỏ mua cho tôi một tấm ảnh Bác về treo. Tính đến nay đã được 3 năm. Hàng đêm, tôi đều thắp nhang tưởng nhớ Bác và cầu mong cho mình sức khỏe”, bà Lan khoe. Nhìn những tấm ảnh Bác được treo trang trọng trong nhà, chúng tôi hiểu, tình cảm của mọi người dành cho Bác thật lớn lao, cao cả. Phong trào treo ảnh Bác Hồ như một lời nhắc nhở mọi người, nhất là đảng viên phải học tập Bác từ đức tính giản dị trong cuộc sống hàng ngày, đến lề lối làm việc, đức tính cần - kiệm - liêm - chính… Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút người dân tham gia, sắp tới đây, chi bộ còn phát động trong đảng viên đang công tác và vận động người dân hưởng ứng. Ông Nguyễn Thanh Truyện chia sẻ: Điều đáng quý nhất từ phong trào này là nhiều đảng viên đã nói đi đôi với làm, tích cực, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương… Đó cũng chính là mục đích cao cả của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. THU THẢO
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=315
Quay lên trên