Nhật Bản lần đầu tiên đăng quang

Cập nhật: 18-07-2011 | 00:00:00

Hai lần bị dẫn trước nhưng với tinh thần thi đấu quật cường, Nhật Bản đã tạo nên một cú sốc lớn trong trận chung kết World Cup bóng đã nữa 2011 (rạng sáng 18-7) khi lần lượt gỡ hòa rồi thắng luôn Mỹ trên chấm 11m để lần đầu lên ngôi vô địch thế giới.

Một chiến thắng thể hiện ý chí và tình thần không chịu lùi bước của các nữ tuyển thủ Nhật Bản. Ở trận đấu này, Nhật Bản hoàn toàn lép vế trước Mỹ và việc họ bị thủng lưới chỉ là vấn đề thời gian. Phút 69, từ một pha phản công nhanh nơi trung lộ, Rapinoe tỉa bóng thông minh cho Alex Morgan phá bẫy việt vị thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Kaihori, đưa Mỹ vượt lên dẫn trước 1-0.

  Các cầu thủ Nhật Bản giơ cao cúp vô địch sau khi đanh bại Mỹ 3-1 trên chấm 11m

Trước bàn thắng này, Mỹ còn tạo được hàng loạt các cơ hội ghi bàn khác nhưng sự vô duyên của Cheney, Rapinoe, Lloyd, Morgan... và sự thiếu may mắn của Wambach (dứt điểm trúng xà ngang phút 29) đã khiến Mỹ không thể sớm có bàn thắng.

Có bàn thắng nhưng Mỹ không thể bảo vệ được thành quả của mình trước sự vùng lên mạnh mẽ của Nhật Bản. Phút 81, từ quả tạt bên cánh phải của Sakaguchi, hậu vệ Mỹ lúng túng phá bóng vào ngay người Miyama. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền vệ này thoát xuống tỉa bóng vào góc xa hạ thủ thành Hope Solo, quân bình tỉ số 1-1 cho Nhật Bản.

  Homara Sawa - tác giả bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Nhật Bản trước Mỹ

Bất phân thắng bại trong 90 phút, hai đội buộc phải đá thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua. Và cùng giống nhưng phần lớn thời gian trước đó, Mỹ tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Nhật Bản trong hiệp phụ, buộc đối thủ phải lui về cố thủ trước khu vực 16m50.

Phút 103, sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Mỹ có được bàn thắng thứ hai với pha đánh đầu hiểm hóc từ cự li gần của tiền đạo Abby Wambach sau quả tạt bên cánh trái Morgan.

  Nỗi thất vọng của các cầu thủ Mỹ sau khi thua ngược Nhật Bản

Bị thủng lưới, Nhật Bản dồn lên đáp trả và những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ cũng đã được đền đáp. Phút 116, từ quả phạt góc bên cánh trái của Miyama, đội trưởng Homara Sawa chạy cắt mặt các hậu vệ Mỹ đá nối nhanh vào góc gần hạ thủ thành Solo, quân bình tỉ số 2-2 cho Nhật Bản.

Hai lần dẫn trước nhưng không thể kết liễu được đối thủ, Mỹ đã dần mất tự tin khi hai đội bước vào những loạt sút luân lưu may rủi. Và khi tinh thần không còn vững chắc, Shannon Boxx, Lloyd, Heath đã lần lượt sút hỏng khi đối diện với thủ thành Kaihori, giúp Nhật Bản dễ dàng giành chiến thắng (3-1) sau bốn lượt sút để lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới.  

Không chỉ giành ngôi vô địch, Nhật Bản còn thâu tóm gần hết các giải thưởng cá nhân. Đó là các giải: Fair play, Cầu thủ xuất sắc nhất (Quả bóng vàng - Homara Sawa) và tiền đạo xuất sắc nhất (Chiếc giày vàng - Homara Sawa). Mỹ được an ủi với giải Thủ môn xuất sắc nhất (Găng tay vàng) giành cho thủ thành Hope Solo.

Kết quả chung cuộc World Cup bóng đá nữ 2011:

- Vô địch: Nhật Bản

- Á quân: Mỹ

- Hạng ba: Thụy Điển

- Vua phá lưới: Homara Sawa

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Homara Sawa

- Thủ môn xuất sắc nhất: Hope Solo

- Fair play: Nhật Bản

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên