Học tập Bác là gìn giữ truyền thống gia đình

Cập nhật: 01-07-2014 | 17:09:06
 Tự hào về truyền thống gia đình, cô kể: “Cô sinh năm 1944, ba cô đặt tên cho con gái là Việt Nhân với hàm ý mình là người Việt Nam, phải luôn tự hào là người Việt. Ông nội cô là liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhu, khởi nghĩa Yên Bái chống thực dân Pháp năm 1930. Ba cô là Nguyễn Khắc Đạm, nguyên là thiếu tá Quân đội nhân dân Việt Nam, sau chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, ông giải ngũ và chuyển ngành, là một nhà sử học. Với truyền thống gia đình như thế nên cô luôn nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng”…  

 Cô Nguyễn Thị Việt Nhân 

 Cô Nguyễn Thị Việt Nhân  Khi còn công tác ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, cô Việt Nhân được phong danh hiệu “Phụ nữ tài năng toàn ngành ngân hàng lần thứ nhất, năm 1986”, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen “Phụ nữ 10 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 1988”… Sau khi nghỉ hưu, cô Việt Nhân sống và tham gia các phong trào ở phường Hiệp Thành, TP.TDM. Hiện nay, với lòng nhiệt tình của mình, cô “kiêm nhiệm” khá nhiều vai trò như: Ủy viên BCH Hội Người cao tuổi, Chủ nhiệm CLB phòng chống tệ nạn xã hội, Chủ nhiệm CLB thơ ca, Chi hội phó chữ thập đỏ… Với vai trò nào cô cũng làm tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao. Cô còn là một người “mát tay” trong việc cảm hóa đối tượng xã hội. Lấy đức nhân hậu, tha thứ, hiền dịu của người phụ nữ Việt, cô Việt Nhân cứ lần hồi “đi theo chuyện trò và giúp đỡ” các đối tượng xấu. Cô không ngại đến gần những đối tượng được công an khu vực lưu tâm nhắc nhở. Bằng tấm lòng của người bà, người cô để phân tích những điều hay lẽ phải, cô Việt Nhân đã dần dần “níu” họ về đi đúng đường. Nhiều đối tượng đã chuyển biến rõ rệt, trở thành công dân tốt. Cô còn bảo lãnh, giới thiệu việc làm và dạy nghề miễn phí cho một số đối tượng xã hội, giúp họ có công việc ổn định. CLB phòng chống tội phạm của cô luôn được đánh giá cao, được nhận bằng khen các cấp. Tháng 6-2012, cô vinh dự được ra Hà Nội nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an trong dịp sơ kết nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN về “giáo dục trẻ em chưa ngoan, cảm hóa người lầm lỗi”… Theo cô Việt Nhân, học tập Bác còn ở những việc đơn giản hàng ngày như luyện tập thể dục thể thao, sống vui vẻ, chan hòa với bà con lối xóm… Cô đã cùng các chi hội trưởng người cao tuổi vận động phong trào thể dục dưỡng sinh. Đến nay, riêng phường Hiệp Thành có 3 đội thể dục dưỡng sinh hoạt động rất mạnh, một CLB thơ ca thường xuyên luyện tập, biểu diễn nhân các ngày lễ trong năm. Tất cả, nói khiêm tốn như cô là “để mình và bạn bè, người thân cùng vui, cùng sống có ích”… QUỲNH NHƯ 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=325
Quay lên trên