Mỗi ngày làm theo Bác

Cập nhật: 22-06-2013 | 00:00:00
Thông qua quyển nhật ký làm theo Bác, các bạn đoàn viên thanh niên xã Đất Cuốc (Tân Uyên) đã học và làm theo Người bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, từ đó không ngừng rèn luyện bản thân để tiến bộ hơn.…Ngày 18-12-2011, đoàn viên Lê Thị Hiếu, Xã đoàn Đất Cuốc (Tân Uyên) viết trong cuốn nhật ký làm theo Bác: “Là một cán bộ văn phòng thống kê thường xuyên phải tổng hợp văn bản của các ngành, gặp và tiếp xúc với nhiều cán bộ chuyên môn, một vài cán bộ chưa chủ động và phải nhắc nhở, có lần tôi đã lớn tiếng làm mất lòng đồng nghiệp dẫn đến công việc bị chậm trễ. Nhớ lại mẩu chuyện “Nước nóng, nước nguội”, tôi tự nhắc bản thân phải biết kiềm chế, “dục tốc bất đạt” và đã trao đổi với cán bộ một cách nhã nhặn, chia sẻ những khó khăn vướng mắc để tránh bị động công việc. Sau đó đã có nhiều thay đổi, tôi và đồng nghiệp gần gũi hơn, mọi người tích cực hợp tác, công việc thuận lợi. Tôi biết kiềm chế tính nóng và cảm thấy tâm trạng thoải mái”. Đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã kể sự việc diễn ra vào ngày 19-3-2013 trong quyển nhật ký của mình: “Hôm nay, tôi đi trên một chuyến xe buýt, thấy hình ảnh một cụ bà 80 tuổi xách giỏ trái cây bước lên xe thật khó khăn. Mọi người ai cũng nhìn bà với ánh mắt thiện cảm, thân thương nhưng một hành động giúp đỡ bà lên xe, nhường chỗ ngồi thì hình như ai cũng ngần ngại. Như ai đó thúc giục, tôi nhanh nhẹn đứng dậy đỡ bà lên xe rồi nhường chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất vui vì đã biết nhắc nhở bản thân phải luôn giúp đỡ mọi người xung quanh dù chỉ là hành động nhỏ”. Đoàn viên Hồ Thị Thanh Tuyền, Chi đoàn ấp Đá Bàn nhớ mãi câu chuyện vào dịp lễ 30-4-2013: “Là cán bộ Đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân, chuẩn bị cho hội thi các nhóm nhảy cấp huyện, tôi đã hẹn các bạn 13 giờ 30 phút có mặt để luyện tập. Thế nhưng tôi đã đến không đúng giờ vì nghĩ rằng ngày lễ các bạn sẽ đi chơi nên không đúng giờ hẹn… 14 giờ tôi đến, thật ngạc nhiên là mọi người đều có mặt đầy đủ và đã chờ tôi 30 phút”. Tuyền viết tiếp: “Trước hoàn cảnh đó tôi cảm thấy thật xấu hổ và tự trách bản thân đã để người khác phải chờ đợi mình”. Đoàn viên Hồ Thị Thanh Tuyền, cho biết: “Tôi nhớ mẩu chuyện Thời gian quý báu lắm!, Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Kể từ những lần hẹn sau tôi thường đến sớm 15 phút và đặt ra nguyên tắc: “Muốn người khác gương mẫu chấp hành đúng giờ trước tiên bản thân mình phải làm gương. Trong cuộc sống thường ngày, các bạn đã nhớ lời Bác dạy, cân nhắc mỗi hành động để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn”.K.TUYẾN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=278
Quay lên trên