Người vẽ 1.000 bức chân dung Hồ Chủ tịch

Cập nhật: 03-07-2012 | 00:00:00
Vẽ Bác bằng niềm đam mê mãnh liệt, bằng cả trái tim kính trọng, họa sĩ - nghệ nhân Hoàng Đình Thuận, 57 tuổi, sống tại xã Tương Bình Hiệp, TP.TDM (Bình Dương) với 35 năm theo nghiệp vẽ  tranh đã cho ra đời hơn cả ngàn bức chân dung về Bác Hồ trên tranh sơn mài truyền  thống. Nghệ nhân Hoàng Đình Thuận được Hiệp hội nghề sơn mài - điêu khắc tỉnh Bình Dương đánh giá là người đã đưa chân dung Hồ Chủ tịch vào tranh sơn mài với đặc điểm rất riêng biệt mà khó có ai so sánh được.   Nghệ nhân Hoàng Đình Thuận vẽ bức chân dung "Bác Hồ hành quân"Tốt nghiệp khoa sơn mài tiểu thủ công nghiệp hệ cao đẳng thuộc trường Đại học Bách khoa TP.HCM năm 1976, ông Thuận trở về vùng đất sơn mài Bình Dương bắt tay vào vẽ tranh tại làng nghề Tương Bình Hiệp - một làng nghề sơn mài truyền thống đến nay đã hơn 300 năm hình thành và phát triển. Sau một thời gian vẽ tranh, nhất là tranh về Bác Hồ, ông Thuận dừng lại công việc đam mê của mình lên đường nhập ngũ vào năm 1979. Từ khi trở thành người lính “Cụ Hồ”,  hình ảnh Bác Hồ càng nhập tâm vào máu thịt của ông hơn.Sau ngày giải ngũ, ông trở về Bình Dương tiếp nối với nghiệp vẽ tranh. Vào thập niên 90, nghề làm tranh sơn mài khi đó đang ăn nên làm ra, được thị trường ưa chuộng nên tranh sơn mài Bình Dương nổi tiếng khắp vùng. Nói đến tranh sơn mài Tương Bình Hiệp - người chơi tranh tán dương với nét đẹp rất riêng, tao nhã và độc đáo ít có nơi nào sánh bằng. Thậm chí, một số nước như Nhật Bản, Pháp và nhiều thị trường ở châu Âu đã tìm đến đặt hàng tranh sơn mài Tương Bình Hiệp. Đây là giai đoạn thịnh hành và thịnh vượng nhất của làng nghề này. Từ đó, nhiều nơi biết đến tài vẽ tranh của ông Thuận, nhất là vẽ chân dung Bác Hồ. Từ đó, ông Thuận được nhiều nơi biết đến không chỉ có tài vẽ các bức tranh chân dung đơn thuần rất đẹp mà ông vẽ về chân dung Bác Hồ rất có hồn, trung thực trên mỗi nét chấm phá về con người của Bác. Có nhiều khách là đơn vị, cơ quan Nhà nước tìm đến đặt hàng, thuê ông Thuận vẽ chân dung về Bác Hồ bằng chất liệu sơn mài. Để đáp ứng nhu cầu, ông Thuận cất công sưu tầm hình ảnh về Bác Hồ trên sách báo, mượn tài liệu tại bảo tàng và thư viện để sao chép lại hình ảnh hoạt động cách mạng vẻ vang của Bác - Người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam để nghiên cứu đưa lên tranh sơn mài. Đến nay, trong tủ của ông Thuận có kho tư liệu rất quý với hàng trăm hình ảnh Bác Hồ được cất giữ rất cẩn thận. Ông Thuận xúc động nói: “Mỗi dịp sinh nhật Bác, lại  mang “tài sản quý” hình ảnh của Người xem đi xem lại và chọn một tấm ảnh nhập tâm nhất để vẽ trên tranh sơn mài”. Hôm chúng tôi ghé qua nhân 122 năm ngày sinh nhật Bác, ông Thuận đang cặm cụi, cẩn trọng tô từng nét cọ vẽ bức chân dung “Bác Hồ hành quân” ở Tây Bắc. Từng nét vẽ  tỉ mỉ và kỳ công, ông vẽ với sự say mê kỳ lạ. “Vẽ Bác khó nhất là làm sao bức chân dung nhìn cho có hồn, càng khó hơn là đôi mắt sáng và đặc biệt vẽ chân dung Bác bắt buộc phải có thần thì bức tranh đó mới xem là thành công được”, nghệ nhân Hoàng Đình Thuận tâm đắc giải thích. Với niềm đam mê mãnh liệt, bằng cái chất của người lính “Cụ Hồ”, nghệ nhân Hoàng Đình Thuận đã vẽ chân dung Bác bằng cả trái tim yêu thương và kính trọng. Mỗi bức chân dung của Bác khi ông đã vẽ thì vẽ đến độ say sưa, thậm chí  mất hai đến ba ngày liền ngồi lì trong phòng vẽ cho đến khi hoàn thành bức chân dung của Bác. “Để hoàn thành bức tranh sơn mài có đến 12 công đoạn từ việc chọn chất liệu gỗ và nhiều công đoạn làm cho bức tranh phủ bóng phải mất hàng tháng trời mới xong nên tranh có độ bền cao đến hàng chục năm”, ông Thuận cho biết.Tại khu trưng bày trên đường Hồ Văn Cống, xã Tương Bình Hiệp, TP.TDM, chúng tôi thật sự xúc động trước những bức sơn mài vẽ chân dung Bác Hồ để đời như “Bác Hồ hành quân”, “Bác Hồ ngồi ghế mây”... Ông Thuận cho biết, khách hàng thường hay đặt hàng vẽ nhiều nhất là bức “Bác Hồ hành quân”, “Bác ngồi trên ghế mây”. Với bức “Bác Hồ hành quân” rất nhiều đơn vị của quân đội và công an đặt hàng vẽ. Còn bức “Bác ngồi ghế mây” cũng được nhiều cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh hay đặt hàng treo trên các văn phòng, hội trường, trụ sở các cơ quan Nhà nước và làm quà biếu cho các đoàn khách quốc tế, ngoại giao mỗi khi đến thăm làm việc tại tỉnh Bình Dương. Cách đây 15 năm, Công ty Xuất khẩu Bình Dương - đơn vị được chọn trang trí cho Hội trường Ba Đình đặt ông bức chân dung Bác Hồ có khổ rộng 1,2mx 1,6m. Phải mất nhiều tháng trời ông mới vẽ hoàn thành bằng chất liệu sơn mài truyền thống và thật vinh dự bức chân dung Bác Hồ được treo trang trọng tại Hội trường Ba Đình lịch sử.Họa sĩ - thạc sĩ Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Hiệp hội sơn mài - điêu khắc tỉnh Bình Dương đánh giá: Nói về Bác Hồ có rất nhiều họa sĩ ở Bình Dương sáng tác về Người, nhưng nghệ nhân Hoàng Đình Thuận đã đưa chân dung Hồ Chủ tịch vào tranh sơn mài với đặc điểm rất riêng biệt khó có ai có thể so sánh được. Họa sĩ Hoàng Đình Thuận - người  đã giữ được nét truyền thống dùng chất liệu sơn ta vào sơn mài, đặc biệt thể hiện chân dung Bác Hồ rất có thần thái. Muốn vẽ chân dung về Bác phải hiểu về người, phải học tập cuộc sống của Người và sự kính trọng, cộng với tài năng của người họa sĩ mới vẽ được chân dung về Bác. Họa sĩ Hoàng Đình Thuận đã thành công khi đưa chân dung người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc lên tranh sơn mài truyền thống. “Có tài cũng chưa đủ nếu như người vẽ chưa thấm nhuần về đạo đức, lối sống và kính trọng thì mới dám vẽ chân dung Bác Hồ”, nghệ nhân Hoàng Đình Thuận khiêm tốn nhìn nhận sau 35 năm theo nghề vẽ tranh của mình, đặc biệt vẽ chân dung Người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - danh nhân văn hóa thế giới.DƯƠNG CHÍ TƯỞNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=770
Quay lên trên