Van Persie tỏa sáng, M.U giành Siêu cúp nước Anh

Cập nhật: 12-08-2013 | 00:00:00

Với lão tướng Ryan Giggs, nếu không quan tâm đến cuộc sống đời thường của anh, đấy hẳn phải là một tượng đài sống ở Old Trafford. 23 năm thi đấu cho đội hình chính thức của Man United, cầu thủ 39 tuổi này đã tham gia 14 trận đấu Community Shield, một kỷ lục thực sự của làng bóng Anh. Ở trận đấu tối qua, anh hiện diện trên sân 67 phút và rời sân trong tiếng hoan hô của hơn 7 vạn cổ động viên Man United, như thông báo của Ban tổ chức sân.

  Ryan Giggs là tấm gương về sự cống hiến tận tụy

Với Van Persie, không chỉ lập công đầu ở mùa giải đầu tiên khoác áo Man United, giúp “Quỷ đỏ” đòi lại ngôi vô địch từ tay Man “xanh”, anh còn khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng tấn công của đội đương kim vô địch mà lâu nay vẫn nghiễm nhiên thuộc về Wayne Rooney, ngôi sao đang làm mình làm mẩy đòi ra đi và không có tên trong danh sách thi đấu trận mở màn mùa giải mới này.

Có lẽ không quá lời khi cho rằng điểm nhấn của trận tranh Siêu cúp nước Anh, giữa đội vô địch giải Ngoại hạng và đội bóng vừa phải nhận vé xuống chơi ở Giải Hạng nhất ba tháng trước, chính là các khoảnh khắc dẫn đến hai bàn thắng của Van Persie. Một trận đấu tẻ nhạt, thiếu hẳn chất quyết liệt cần có để làm động lực cho cả mùa giải mới, may mà còn được cứu vãn bởi hai bàn thắng tương đối đẹp mắt của Van Persie. Đấy cũng chính là hai pha bóng đáng xem nhất trước khi dàn cầu thủ trẻ Man United khuấy đảo khung thành của thủ môn Carson (Wigan) trong những phút cuối, kể cả thời gian cộng thêm là 4 phút.

  Van Persie và bàn mở tỉ số từ rất sớm

Khi nhiều khán giả còn chưa ổn định chỗ ngồi, mành lưới đội bóng đoạt cúp F.A mùa trước đã rung lên. Phút 7, từ pha bóng căng ngang của Patrice Evra, Van Persie ung dung bật cao đánh đầu khi cả hàng thủ Wigan gần như chỉ biết đứng chôn chân!

Có bàn thắng sớm, nhưng Man United cũng mất người khá sớm khi hậu vệ phải Rafael dính chấn thương phải rời sân. Thay cho anh là Chris Smalling, người mà phút 35 đã bị McClean “làm xiếc”, đi bóng qua dễ như không trước khi thực hiện pha căng ngang. May mà không có cầu thủ Wigan nào đoán được hướng bóng đi để chờ sẵn. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm nhất của Wigan trong cả hiệp một.

 

Vào hiệp hai, diễn biến trận đấu vẫn đều nhịp, không bên nào bốc lên nổi. Vẫn Evra là tác giả pha chuyền bóng quyết định để Van Persie xoay người che bóng trước khi tung cú sút, bóng chạm chân hậu vệ James Perch đi luôn vào lưới Carson lần thứ nhì trong trận ở phút 59.

Vậy là sau chuỗi trận giao hữu mùa hè buồn nhiều hơn vui, Man United cũng có được danh hiệu đầu tay dưới sự dẫn dắt của tân HLV David Moyes. Liệu Siêu cúp có giúp Man United tăng thêm động lực và niềm tin trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu ở Giải Ngoại hạng và đồng thời, tìm kiếm thành công ở sân chơi Champions League hay không, hãy cùng đợi xem.

Theo NLĐ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=264
Quay lên trên