Về quê đón tết

Cập nhật: 20-01-2018 | 10:28:12

Cứ mỗi khi tết đến xuân về, người lao động xa quê như chúng tôi lại bồn chồn, nô nức mua sắm và chuẩn bị về đón tết cùng gia đình. Buổi chiều trong khu nhà trọ chỗ tôi những ngày cuối năm rộn rang tiếng chào hỏi nhau: “Chuẩn bị gì về quê chưa em?”, “Mua sắm về quê nhiều không chị?”…

Mọi người từ nhiều miền đất nước đến Bình Dương lao động, người ở gần người ở xa nhưng dù ở đâu thì được về quê đón tết cùng gia đình luôn là niềm vui lớn. Chị Tâm, quê An Giang gần phòng trọ với tôi nói rằng, năm nào cũng vậy, ba mẹ ở quê đều nhắn muốn chị về nhà để sum họp với gia đình trong ba ngày tết nên chị chịu khó tăng ca và dành dụm để có chi phí về quê với ba mẹ. Còn anh Hùng làm chung công ty với tôi cũng tâm sự: “Để có điều kiện về quê đón tết, cả năm, hai vợ chồng làm việc, phải tính toán, trang trải và tiết kiệm. Mấy năm qua, hai vợ chồng tôi dành dụm mua được xe máy về quê cho tiện. Chúng tôi đang chuẩn bị để dịp này cho mấy đứa nhỏ về. Ông bà sẽ vui lắm!”.

Còn với tôi, tết năm nay là cái tết rất ý nghĩa vì hơn 6 năm qua, tôi không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình. Tôi rất phấn khởi nên vào những ngày cuối năm đã mua sắm dần vài món đồ như quần áo cho mấy đứa em, đồ dùng gia đình. Đến ngày cận tết thì tôi chỉ mua thêm bánh mứt để làm quà biếu. Nhiều năm xa quê lập nghiệp, được về thăm nhà, tôi rất vui và mong từng ngày tới để đón tết đoàn viên…

HOA HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên