Chuyện một thầy thuốc trẻ…

Cập nhật: 27-02-2013 | 00:00:00

 Bác sĩ (BS) Huỳnh Trần Dương Giang, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh là người của công việc. Bận rộn tất bật nhưng luôn nhiệt tình, thân thiện, luôn hướng về cộng đồng bằng những chuyến khám bệnh từ thiện cùng đồng nghiệp…

 

BS Giang đang khám cho bệnh nhân tại khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Đã có 18 năm làm việc tại khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh, BS Giang luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng tốt với yêu cầu ngày càng cao của người bệnh (NB). Bằng sự cố gắng miệt mài, tháng 1-2011, anh được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Mắt. Năm 2012, niềm vui đến với bản thân anh và tập thể khoa Mắt khi nhiều lần được Đảng ủy - Ban Giám đốc bệnh viện khen thưởng về việc thực hiện tốt phong trào thi đua “làm theo Bác” và khen thưởng trong các đợt thi đua ngắn hạn, khen thưởng đột xuất trong công tác chuyên môn. Một trong những thành tích nổi bật đó là áp dụng hiệu quả phẫu thuật mắt bằng phương pháp phaco đối với những trường hợp khó. Đây là một phương pháp phẫu thuật đục thủy tinh thể tiên tiến, đòi hỏi trình độ, tay nghề chuyên môn cao của BS phẫu thuật. Có được kết quả tốt đẹp này, anh cho biết là nhờ sự đoàn kết, hết lòng vì công việc của anh cùng cộng sự. Anh còn vận dụng những kỹ thuật mới trong điều trị cho NB như: siêu âm đo chiều dài trục nhãn cầu theo phương pháp siêu âm nhúng, khám mắt toàn diện để sớm phát hiện bệnh lý đáy mắt, tầm soát bệnh lý đáy mắt trên NB tiểu đường…

Anh còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của tỉnh với hơn 200 thành viên. Là một chủ nhiệm luôn đề cao sức trẻ, anh đã phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ… để cùng nhau hướng tới những việc làm hữu ích cho cộng đồng. Năm qua, anh được các cấp lãnh đạo đánh giá cao và khen thưởng trong các hoạt động chiến dịch Mùa hè tình nguyện, Tháng thanh niên, các chương trình tư vấn sức khỏe và khám chữa bệnh cho thanh niên công nhân…

Công việc chuyên môn ở bệnh viện, điều hành, quản lý khoa Mắt và Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, quan tâm và cùng tổ chức hoạt động đoàn thể, đứng lớp giảng dạy sinh viên tại trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, làm việc ở phòng mạch tư… Quá nhiều công việc như thế nhưng anh vẫn thường xuyên tổ chức, tham quan những chuyến công tác xã hội từ thiện đến những vùng sâu, vùng xa. Bởi anh quan niệm, đó là nơi có nhiều người bệnh cần đến mình hơn hết, đó cũng chính là trách nhiệm, là niềm vui, hạnh phúc của người thầy thuốc. Năm 2012, anh đã sắp xếp công việc để cùng đồng nghiệp tổ chức 12 đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, khám và mổ mắt miễn phí cho NB nghèo của tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Chất trẻ của một cán bộ Đoàn năm nào vẫn còn trong anh khi tổ chức những hoạt động vì thanh niên công nhân, vì NB nghèo như thế. Đó cũng là những lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất bởi công việc của mình đã giúp ích cho đời…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên