Gắn kết tấm lòng vàng với người nghèo

Cập nhật: 22-07-2013 | 00:00:00

5 năm thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các tổ chức, cá nhân ở TX.Dĩ An đã thể hiện những nghĩa cử thắm đượm tình người...

Những địa chỉ đỏ…

Một trong những cá nhân điển hình của CVĐ này là bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa, thành viên Câu lạc bộ “Những người tình nguyện TX.Dĩ An”, đồng thời cũng là Mạnh Thường Quân của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường An Bình. Gần 20 năm nay, bà đều đặn tham gia công tác từ thiện ở địa phương. Trong dịp lễ, tết hay khi cần hỗ trợ đột xuất bà Hoa đều rất sẵn lòng giúp đỡ. Bà còn ủng hộ 1 bé bị bệnh tim bẩm sinh 500.000 đồng/tháng; một năm 2 lần, bà hỗ trợ Hội CTĐ phường tiền mua tập sách, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Đó là chưa kể những chuyến từ thiện đột xuất khi cần giúp đỡ...

Hội CTĐ TX.Dĩ An tôn vinh những tấm lòng vàng đã có nhiều đóng góp cho CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong 5 năm qua

Ông Nguyễn Văn Thiền, ở phường Bình An cũng không phải là người giàu có của phường nhưng bằng cái tâm hướng đến người nghèo, ông sẵn sàng giúp đỡ khi có người cần đến ông. Không chỉ giúp gói quà tết cho người nghèo, người tàn tật… mỗi khi tết đến xuân về, hay tham gia nấu những bữa cơm từ thiện cho người nghèo, mà những đứa trẻ xa quê còn xem ông như “ông Bụt, ông Tiên” trong truyện cổ tích. Bởi lớp học tình thương ở miễu ấp Thượng (nằm ở khu vực Bình Thung và Châu Thới) ra đời được một phần nhờ ông. Các bạn đoàn viên thanh niên thì chịu trách nhiệm trong việc vận động trẻ em đến lớp, đứng lớp giảng bài, còn ông “bao sô” trong việc sắm sửa quần áo, tập sách cho tụi nhỏ. Ông nói: “Thấy mấy nhỏ thương quá, chúng theo ba mẹ rày đây mai đó nên có đứa nào chữ nghĩa ra hồn gì đâu. Mà tụi nhỏ đứa nào cũng ham học, biết thời buổi bây giờ mà không biết cái chữ thì thiệt thòi lắm. Vì vậy, tôi cũng đóng góp chút ít công sức để ước mơ của chúng thành hiện thực. Biết đâu trong số đó sau này sẽ có những đứa thành tài, đóng góp lớn cho xã hội”.

Chăm lo những mảnh đời kém may mắn

Qua 5 năm thực hiện CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ TX.Dĩ An đã giúp cho 13.529 đối tượng với số quà được trị giá gần 4,6 tỷ đồng.

Ông Từ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội CTĐ TX.Dĩ An cho biết, qua 5 năm thực hiện, CVĐ này đã thu được kết quả nhiều mặt, Số tiền vận động được, số người được hỗ trợ, tham gia phong trào ngày càng nhiều, góp phần xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo, người khó khăn, khuyết tật, nạn nhân da cam…

Để trợ giúp các đối tượng một cách thiết thực, phù hợp nhất, Hội CTĐ TX.Dĩ An đưa ra nhiều hình thức trợ giúp phong phú như: trợ cấp thường xuyên, khám chữa bệnh, tặng quà, giúp vốn buôn bán nhỏ, xây dựng nhà CTĐ, cấp học bổng, tạo việc làm… Việc lập hồ sơ đối tượng cũng được tiến hành công khai dân chủ, có sự tham gia của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Đến nay, nhiều loại hình, mô hình vận động, quyên góp đã được các cơ sở hội thực hiện và đúc kết nhân rộng như: “Nhà Chữ thập đỏ”, “Suất ăn tình thương”, “Nuôi heo đất giúp bạn vượt khó”, “Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí”, “Câu lạc bộ những người tình nguyện”, “Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe” ...

Nhờ CVĐ này mà em Nguyễn Lê Văn Tiến, học sinh trường Tiểu học Dĩ An (TX.Dĩ An) giờ đây đã có thể đi học với bạn bè cùng trang lứa. Mẹ của em, bà Nguyễn Thị Hạnh vui mừng, cho biết: “Nhờ các cô giúp đỡ nên Tiến mới được như ngày hôm nay. Không may mắn như người khác, Tiến lớn lên mắc căn bệnh tim bẩm sinh, thoát vị bẹn. Cuộc sống quá khó khăn, tiền nuôi con còn không đủ, lấy đâu ra 70 triệu đồng để phẫu thuật tim cho con. Nhìn con chống chọi với bệnh tật hàng ngày tôi quặn thắt cả lòng. Cũng may lúc đó, các nhà hảo tâm đã tặng cháu tiền mổ tim. Có thể nói, họ đã sinh ra con tôi thêm lần nữa”.

Trong mỗi con người, ý chí vươn lên luôn mãnh liệt. Tuy nhiên, có không ít người không thể vượt qua nghịch cảnh, họ phải sống trong bệnh tật, nghèo khó. Sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân chính là động lực để những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống để ngày mai tươi sáng hơn.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên