“Giáo dân đón Noel trong an lành...”

Cập nhật: 23-12-2010 | 00:00:00

Những ngày này, không khí Giáng sinh, đón chào năm mới đã tràn ngập khắp nơi. Chúng tôi đã có buổi trao đổi với Linh mục Antôn Hà Văn Minh (ảnh), Thư ký Tòa Giám mục Phú Cường để ghi nhận những hoạt động đón mừng Chúa Giáng sinh của bà con giáo dân trong tỉnh...

- Năm nay, bà con giáo dân đón Noel như thế nào, thưa linh mục?

- Trong niềm vui thanh bình chung của đất nước, của tỉnh nhà, bà con giáo dân năm nay đón Giáng sinh trong niềm hân hoan. Từ nhà thờ đến nhà dân đều trang trí cây thông, hang đá thật đẹp. Mọi người cũng trang trí nhà cửa khang trang hơn để đón chào Noel và Tết Tây, chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc. Nhưng vui trong sự... tiết kiệm. Năm nay là một năm khó khăn bởi thiên tai, bởi ảnh hưởng chung của nền kinh tế nên chúng tôi kêu gọi bà con chống lãng phí. Mừng Giáng sinh an lành nhưng vẫn phải thể hiện sự chia sẻ với người dân còn khó khăn, những nơi bị thiên tai, lũ lụt hoành hành. Cũng theo truyền thống mọi năm, dịp này chúng tôi tổ chức thăm, tặng quà cho bà con nghèo ở địa phương, không kể lương, giáo...

- Từ thiện vẫn là việc làm chính yếu và được giáo dân hưởng ứng nhiệt tình phải không, thưa linh mục?

- Trong giáo lý đã dạy, thương yêu, chăm sóc người nghèo là sứ mệnh, nhiệm vụ cao cả của mình. Năm qua, hoạt động từ thiện vẫn được chúng tôi kết hợp với Hội Chữ thập đỏ. Cụ thể, trong đợt lũ lụt ở miền Trung, bà con giáo  dân  đóng góp để tặng quà cho người dân ở Hà Tĩnh 200 triệu đồng; giúp bà con ở Phú Yên 170 triệu đồng. Dịp khai giảng năm học 2010-2011, Tòa Giám mục Phú Cường cũng đã tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 20 triệu đồng; đóng góp cho quỹ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, TX.TDM 8 triệu đồng, giúp đỡ người mù 2 triệu đồng... và còn các hoạt động từ thiện khác nữa từ nay đến cuối năm âm lịch. Riêng 2 chương trình “nồi súp tình thương” (mỗi tuần 2 bữa phát miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và “bữa cơm cho người lỡ đường” vào trưa chủ nhật do Nhà thờ Phú Cường thực hiện vẫn được duy trì. Chúng tôi còn vận động mỗi giáo xứ đăng ký xây tặng người nghèo 3 căn nhà tình thương và đến nay, có hơn 10 căn đã được trao...

- Linh mục có thể cho biết thêm về sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa phương trong dịp Giáng sinh?

- Giáng sinh là sự kiện được đa số người dân không kể lương, giáo đón mừng trong thời gian qua. Đây như là một dịp lễ chung của mọi người. Bà con giáo dân chúng tôi luôn được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương. Cụ thể, dịp này, cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành tổ chức đến thăm chúc mừng chức sắc, bà con giáo dân. Những điểm lễ chính luôn được tạo điều kiện thuận lợi về trật tự, an toàn giao thông để người dân yên tâm đi xem lễ, đón mừng Giáng sinh. Chúng tôi, những giáo dân cũng là công dân của đất nước, của tỉnh nhà và luôn làm theo tinh thần bác ái, biết sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng đất nước tiến bộ, phồn vinh...

HƯƠNG CẦN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên