Những ước mơ và nghị lực vươn lên

Cập nhật: 07-12-2012 | 00:00:00
Hoàn cảnh khó khăn khác nhau, tuy vậy, những người bạn của chúng ta đều có chung một niềm tin yêu cuộc sống và nghị lực vươn đến với ước mơ cho tương lai ngày mai tươi sáng hơn. Tất cả họ sẽ được tuyên dương trong buổi lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi viết “Gương sáng quanh tôi”, “Tôi yêu Bình Dương” tối nay (7-12).Ước mơ đổi thay… Trong căn nhà tình thương, em Đào Châu Ngọc, học sinh lớp 8, trường THCS Châu Văn Liêm (TX.Thuận An) không giấu được xúc động: “Em luôn cố gắng học để sau này có tiền chăm lo cho ba mẹ, nhưng hiện tại gia đình khó khăn em không có điều kiện tiếp tục đến trường”. Cả gia đình ba mẹ, Ngọc và chị của Ngọc đang học lớp 10, sinh sống nhờ vào việc làm bao móc dây ràng tại nhà. Mỗi ngày, gia đình Ngọc làm được khoảng 50kg móc, hàng tháng thu nhập chỉ khoảng 900.000 đồng. Hiểu được hoàn cảnh, Ngọc học rất chăm ngoan và đạt thành tích 8 năm liền em là học sinh khá giỏi để hy vọng thực hiện tâm nguyện của ba mẹ.  Ngoài thời gian đi học, em Đào Châu Ngọc, học sinh lớp 8, trường THCS Châu Văn Liêm(TX.Thuận An) còn phụ giúp gia đình gia công bao móc dây ràng tại nhà Câu chuyện như cổ tích gương sáng hiếu học của em Trần Thị Cẩm Quyên, học sinh lớp 2D, trường Tiểu học Phú Long (phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) làm chúng tôi không thể quên được. Cha mẹ em là công nhân lao động, với đồng lương ít ỏi hai vợ chồng hàng tháng dùng trả tiền thuê phòng trọ, trang trải hàng ngày thì nay thật sự eo hẹp khi Quyên mắc căn bệnh lạ. Toàn thân em bỏng đỏ, lở loét, tóc rụng, thân thể mệt mỏi… vậy mà vẫn không thể quật ngã được tinh thần hiếu học của em, em nói: “Em muốn tập thể dục để rèn luyện thân thể và được vui”… Bệnh tật không là trở ngại của em, không khỏe mạnh nhưng tinh thần học tập của em rất tốt và là học sinh giỏi của trường. Năm 2 tuổi, em Nguyễn Ngọc Nga, học sinh trường THPT Bình Phú (TP. TDM) phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ sau một vụ tai nạn giao thông, từ đó Nga sống với bà ngoại. Hoàn cảnh ngoại của Nga cũng khó khăn nên em không có điều kiện tốt như bao bạn bè cùng trang lứa, vậy mà em đã làm nên thành tích đáng nể, suốt 8 năm liền là học sinh giỏi. Ông bà ngoại Nga đã lớn tuổi, lo cuộc sống hàng ngày đã khó, tuổi cao sức yếu nên thường bị bệnh, những lúc đó, việc nhà, chăm sóc bà ngoại Nga đều chu tất. “Hoàn cảnh gia đình như vậy nên nhiều lần em xin ngoại nghỉ học để đi làm phụ giúp nhưng ngoại buồn và không đồng ý. Nhớ lời dạy bảo của ngoại nên em luôn chăm chỉ học tốt để sau này có thể giúp gia đình thoát nghèo”, Nga tâm sự. Hoàn cảnh gần giống với Nga là em Nguyễn Thị Minh Thu, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. TDM). Thiếu tình thương cha mẹ nhưng em luôn phấn đấu học tập, hy vọng tương lai tươi sáng hơn. 11 năm học qua em luôn là học sinh khá giỏi và tích cực tham gia các hoạt động do trường, lớp tổ chức, ngoan ngoãn và hòa đồng với mọi người. Ngoài những giờ đến lớp, Thu còn đảm đang việc nhà, chăm sóc em trai. Hàng ngày, Thu thức dậy từ 2 giờ sáng để ra chợ phụ chú thím buôn bán, nhưng vẫn bảo đảm đến trường đều đặn.Nghị lực vươn lên Bị liệt nửa bên trái cơ thể, mỗi khi thời tiết thay đổi bệnh của em Nguyễn Văn Tuấn (sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Bình Dương) lại tái phát. Nỗ lực của Tuấn bắt đầu từ việc tập luyện đi lại hàng ngày. Có lúc Tuấn cắp sách đến trường bằng nạng gỗ rồi nhiều lần trơn trượt do trời mưa và leo cầu thang vào lớp đều là những thử thách nhưng không làm Tuấn nản chí phấn đấu trong học tập. 12 năm ngồi ghế nhà trường, Tuấn đều đạt học sinh giỏi, xuất sắc của lớp. Tuy là người khuyết tật nhưng những sinh hoạt hàng ngày Tuấn đều có thể tự tay làm… Vượt qua những khó khăn đó, Tuấn trở thành sinh viên khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Bình Dương và còn nhận được nhiều tuyên dương khen thưởng ở trường. Trường hợp chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1983 ở ấp An Mỹ, An Điền, huyện Bến Cát cũng là một trong những tấm gương để bạn trẻ học tập. Bị khuyết tật ở lưng, mắt bị cận, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, sống với bà nội nên Hạnh không được học hành đến nơi. Hai bà cháu nương tựa với nhau, không có sức khỏe nên Hạnh xin vào làm công nhân ở xưởng hạt điều gần nhà cho thuận tiện việc đi lại. Hàng tháng, thu nhập của Hạnh chỉ ở khoảng 2 triệu đồng nên đời sống gia đinh cũng gặp nhiều thiếu hụt. Tuy là vậy nhưng Hạnh rất lạc quan, thường xuyên tham gia vào việc từ thiện ở công ty, chia sẻ khó khăn với những người nghèo khổ và hăng hái tham gia các phong trào sinh hoạt Đoàn, Hội phụ nữ, có nhiều đóng góp ý kiến bổ ích cho công tác ở địa phương. Giữa nhịp sống công nghiệp, tất cả họ là những bông hoa nhỏ trong vườn hoa cuộc đời nhưng tỏa ngát hương vị. Họ đều có một niềm tin vào ngày mai trời sẽ sáng, biết sống đẹp, biết yêu thương, chăm chỉ học hành và lao động, vượt lên số phận để chiến thắng bản thân. Đó là thái độ sống xứng đáng để các bạn trẻ học tập.KIM TUYẾN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=623
Quay lên trên