Từ chuyện kể về Bác- đảng viên cụ thể bằng hành động

Cập nhật: 09-05-2013 | 00:00:00
Đảng ủy thị trấn Thái Hòa (Tân Uyên) vừa tổ chức hội thi Kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là dịp để chi bộ, đảng viên (ĐV) học và làm theo tư tưởng của Bác từ nhận thức đến hành động cụ thể. Ông Ngô Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thái Hòa cho biết: Hội thi được tổ chức trên tinh thần phải đạt mục đích nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và sinh hoạt của chi bộ, nhất là nâng cao nhận thức trong ĐV. Qua mỗi câu chuyện, các chi bộ, ĐV phải trình bày được bài học cho cá nhân và đơn vị, góp phần làm chuyển biến tư tưởng, năng lực, trách nhiệm đối với tổ chức và không ngừng rèn luyện bản thân.  

Một tiết mục tại Hội thi Kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy thị trấn Thái Hòa (Tân Uyên) tổ chức vào tháng 4-2013

Một tiết mục tại Hội thi Kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy thị trấn Thái Hòa (Tân Uyên) tổ chức vào tháng 4-2013Ông Võ Quốc Dũng, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố Ba Bình nói: “Là một ĐV, khi kể mẩu chuyện “Gương mẫu tôn trọng luật lệ”, tôi thấy mình có lúc đã thiếu cương quyết, chưa triệt để chấp hành đúng theo nghị quyết kế hoạch cấp trên cũng như ở khu phố. Tư tưởng của Người trong mẩu chuyện để tôi thấy được những mặt yếu của mình, của tập thể chi bộ, ban điều hành và nhân dân trong khu phố. Từ đó, bản thân lập kế hoạch tự rèn luyện khắc phục sửa chữa, đồng thời thực hiện trong gia đình, người thân, vận động cán bộ, ĐV trong chi bộ, ban điều hành, người dân gương mẫu trong việc chấp hành nghị quyết, pháp luật. Mẩu chuyện trên càng cho tôi thấy rõ rằng, việc gì làm được cho dân hôm nay thì không được hẹn ngày mai. Trong quan hệ với người dân phải lắng nghe, gần gũi, tôn trọng, nhất là trong sinh hoạt cộng đồng dân cư phải chấp hành nghiêm quy ước, hương ước cũng như nơi công tác. Chấp hành luật pháp một cách tự giác vì mỗi cán bộ, ĐV là tấm gương để quần chúng nhân dân noi theo”. Trong những năm qua, Chi bộ khu phố Mỹ Hiệp đã lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào những buổi sinh hoạt định kỳ, các ĐV luân phiên kể chuyện về Bác, nói và làm phù hợp với thuần phong mỹ tục, theo đúng pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, các ĐV thường xuyên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình rút ra bài học cho bản thân. Tham gia hội thi, chi bộ khu phố đã kể mẩu chuyện Chữ “quan liêu” viết như thế nào? là bài học về người ĐV cần nghiêm túc thực hiện theo pháp luật, không cậy chức, cậy quyền, không tự đặt ra những quy định riêng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân, làm ảnh hưởng đến niềm tin của dân, uy tín của Đảng và Nhà nước. Chị Lâm Thị Kim Ngân sau khi kể mẩu chuyện Hai bàn tay đã đưa ra nhận thức về người cán bộ, ĐV phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức và gần gũi với nhân dân; cán bộ, ĐV phải là người gương mẫu, đi đầu thực hiện lý tưởng sống đẹp - sống có ích, không xa hoa, lãng phí, thực hiện tốt những phẩm chất, những tiêu chuẩn của một cán bộ viên chức tại địa phương. Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh, đây thật sự là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sâu sắc trong hoạt động của tổ chức Đảng và ĐV. K.TUYẾN  
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên