Vòng loại World Cup 2014: Ngày phán quyết

Cập nhật: 18-06-2013 | 00:00:00

Kịch tính nhất là ở bảng A khi 3 đội Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan đều có cơ hội giành 2 vé chính thức. Hàn Quốc có ưu thế tiếp Iran trên sân nhà, và sẽ tự định đoạt cơ hội của mình khi chỉ cần hòa là đủ có vé. Trong khi đó, hòa cũng là mục tiêu ít nhất mà Iran cần để có suất thứ 2 (tốt nhất là thắng để tự quyết), vì trừ khi Uzbekistan thắng Qatar cách biệt 4 bàn trở lên thì mới lật ngược thế cờ.

  Hàn Quốc (trái) muốn rửa hận trước Iran

Tuy nhiên, cả 2 đội Hàn Quốc và Iran sẽ chẳng thỏa hiệp để cùng nhau đi tiếp vì vướng vào vụ cãi vã dữ dội giữa HLV trưởng 2 đội. Mọi sự bắt nguồn từ tố cáo của HLV Choi Kang-hee là đội tuyển Hàn Quốc đã bị phía Iran đối xử cực kỳ tồi tệ trong lần đến Tehran thi đấu trận lượt đi (thua 0-1) hồi tháng 10 năm ngoái. HLV Queiroz của Iran phản ứng: “Ông Choi Kang-hee nói như vậy là muốn hạ nhục người dân Iran, hoàn toàn không có việc đối xử tệ như tố cáo”, và đòi đồng nghiệp Hàn Quốc phải xin lỗi. Đến nay vẫn chưa bên nào chịu nhượng bộ. Thậm chí phía Hàn Quốc, HLV Choi Kang-hee còn thề là sẽ “đá” bay luôn cơ hội lọt vào VCK World Cup của Iran.

Ở bảng B, Úc chỉ cần thắng nhẹ Iraq - đội đã bị loại, là có vé. Trận còn lại, Oman gặp Jordan sẽ quyết định ai có suất đi đấu play-off.

Tỷ lệ cược

- Khu vực châu Á:

18.6, 16 giờ 30: Úc - Iraq: Úc chấp 1 trái rưỡi, thắng 9

19 giờ: Hàn Quốc - Iran: Hàn Quốc chấp đồng nửa, thắng 8

Uzbekistan - Qatar: Uzbekistan chấp 1 trái rưỡi, thắng 9

23 giờ: Jordan - Oman: Jordan chấp đồng nửa, thắng 9

- Khu vực CONCACAF:

19.6, 8 giờ 05: Mỹ - Honduras: Mỹ chấp 1 trái, thắng 9

9 giờ: Costa Rica - Panama: Costa Rica chấp nửa, một, thắng 9

Theo TNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=252
Quay lên trên