Xạo hết chỗ nói

Cập nhật: 28-01-2022 | 09:35:10

 

Chiều 30 tết, đang chén chú chén anh thì một người cao giọng khoe khoang với hàng xóm:

- Một lần tình cờ tôi lâm vào cảnh phải mặt đối mặt với loài cọp dữ trong khi không một tấc sắt trong tay…

- Trời ơi! Rồi chuyện gì đã xảy ra? Ông đã xử trí thế nào?

- Thật là tiến thoái lưỡng nan chẳng còn đường lùi! Tôi quyết định nhìn thẳng vào mắt con cọp, trong khi nó vẫn tiến dần về phía tôi. Thấy không thể ngăn cản được con cọp dữ, nên tôi quyết định hành động…

- Rốt cuộc thì ông đã làm gì?

- Tôi liền quay người chuyển qua thăm khu chuồng thú khác.

TÚ TOÉT

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên