Đừng lo tận thế, ta cứ vui!

Cập nhật: 19-12-2012 | 00:00:00

Đừng tin nhảm!

Thông tin về ngày tận thế đã xuất hiện từ đầu năm 2012, dựa trên một giải thích mơ hồ về cuốn lịch cổ của người Maya cổ đại, mà trong đó cuốn lịch kết thúc vào ngày 21-12-2012. Chỉ thế thôi mà người ta tin rằng, đến ngày này, mọi chuyện sẽ kết thúc, tất cả sẽ biến mất như chưa từng tồn tại! Trong khi đó, nhiều nhà khoa học thông tin về cuốn lịch của người Maya cổ đại đã bị mọi người hiểu lầm ngay từ đầu và đây là nguyên nhân dẫn đến thông tin về ngày tận thế. Trong một tuyên bố trên trang web chính thức, NASA khẳng định thời điểm 21-12-2012 chỉ đơn giản là thời điểm kết thúc một chu kỳ đếm ngày của người Maya.   Các ngả đường khu vực nội ô TP.TDM đang trang trí chào đón lễ Giáng sinh

Tuy nhiên, ai cũng bình tĩnh mà tin theo khoa học đã không có điều gì xảy ra. Nhiều người nhất định phải “lo hậu sự” bằng cách mua thức ăn, dầu đèn dự trữ. Có người tệ hơn bỗng dưng… đình công không thèm làm gì và tiêu tiền cho đã.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn

Ghi nhận từ những bạn trẻ, đa số không ai tin ngày tận thế. Họ có thể lên facebook “chém gió” tưng bừng cho vui thế thôi chứ không ai tin có ngày này. Nhiều bạn còn dí dỏm: “Tận thế à? Đừng đùa chứ, mình chuẩn bị cưới. Hay hôn nhân cũng là… tận thế!?”. Trừ những người quá mê tín hay tận dụng sự mê tín của người khác để trục lợi mới tung tin đồn nhảm còn lại mọi chuyện vẫn bình yên diễn ra.

Một góc quán cà phê, cơm trưa văn phòng sang trọng, ấm cúng, cây thông Noel đã được trang trí lộng lẫy, mọi người cùng bạn bè hàn huyên, ăn uống. Đây đó là những bàn mà các đối tác hẹn bàn công việc cùng nhau. Chúng tôi đến Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, một nhóm thanh niên đang trang trí các cây thông nhỏ để bán, gây quỹ từ thiện. Theo các em này, năm nay, nhà thờ đang chuẩn bị tặng 500 phần quà cho người nghèo và các em giúp một tay. Hầu hết các em đang là sinh viên hay công nhân nghỉ ca tranh thủ làm thêm. Không khí làm việc của nhóm thợ đang xây dựng nhà thờ cũng tất bật, rộn rã để “tạm nghỉ đón Noel sau đó làm tiếp bởi khoảng nửa năm 2013 sẽ khánh thành Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường”. Chị Minh và chị Oanh ở phường Phú Cường, TP.TDM đang trang trí hang đá thật đẹp cho biết, họ tập trung cho ngày lễ Noel thật vui tươi, đầm ấm. Nếu tin có ngày tận thế, ai làm những chuyện này vì Noel sau ngày 21-12 mà! Các chị dí dỏm như thế…

Khu vực trung tâm ở vòng xoay ngã 6, trước chùa bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, các tuyến đường quanh chợ Thủ có nhiều nhân công đang treo đèn, kết hoa làm đẹp thành phố để đón Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Thông tin “ngày tận thế” với họ dường như xa lạ. Một anh nhân công cười: “Tôi đâu biết mạng miếc gì và nếu biết cũng không quan tâm. Điều tôi quan tâm là gắn những bông mai này thật đẹp, thật lung linh khi đêm xuống”…

Còn cuộc đời ta cứ vui bạn nhé. Và, tốt hơn hết, thông tin về “ngày tận thế” cho nó… tận thế luôn đi! Đó cũng là thông điệp mà những con người lạc quan, tin yêu cuộc đời gửi gắm cho nhau vậy…

 Thượng tọa Thích Huệ Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Bình Dương: “Sẽ không có ngày đó xảy ra”

Về quan điểm chính thống của Phật giáo, sẽ không có ngày đó xảy ra. Quan điểm của Phật giáo là vô thủy vô chung. Không có sự tồn tại mãi mãi và cũng không có sự tận cùng. Về không gian Phật giáo có khái niệm: thành - trụ - hoại - không. Về thời gian có: sinh - lão - bệnh - tử. Tất cả là thuận theo khoa học chứ không hề suy đoán theo mê tín dị đoan. Thế nên, bà con đừng tin vào “ngày tận thế 21-12-2012”. Là phật tử nói riêng và con người nói chung, chúng ta nên có niềm tin chánh pháp, có trí huệ để soi sáng mọi chuyện…

Cha xứ Giuse Cao Đình Phương, Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường: “Tận thế ư? Khó tác động người Công giáo lắm!”

Đối với người Công giáo, chúng tôi không tin vào ngày tận thế 21-12 như đồn đoán bấy lâu nay. Chúng ta nên không tin và không sợ ngày tận thế bởi sẽ không có ai biết trước được cả. Là người Công giáo, chúng tôi tin vào Thiên chúa. Đức Giáo hoàng Roma đứng đầu Giáo hội toàn cầu cũng đã có thông báo chính thức về điều này và kêu gọi con chiên không tin vào điều này. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh an lành, bình yên với tinh thần kính Chúa yêu nước, chan hòa tình thân thương với những người xung quanh mình. Chúng tôi cũng thường nhắc nhở bà con họ đạo không tin vào những lời xúi giục của ai đó lợi dụng lòng tin mù quáng của người dân để trục lợi…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=310
Quay lên trên