Người thương binh có tấm lòng nhân ái

Cập nhật: 05-09-2013 | 00:00:00

Khi tuổi đã lục tuần, ông lại về vùng Chiến khu Đ năm xưa để làm một việc có ý nghĩa, xây dựng một “tổ ấm” cho những người bất hạnh có nơi nương tựa. Giờ đây, trong cơ sở này hơn 100 con người đã có nơi ăn chốn ở, mấy cháu nhỏ ríu rít gọi ông Mẫn với cái tên trìu mến “ông nội”. Khi tuổi đã gần 70, chân bị đau do viêm khớp nhưng người thương binh Nguyễn Minh Mẫn vẫn miệt mài với công việc xây dựng thêm nhà để mọi người có nơi ở thoải mái hơn. Năm 2008, cơ sở của ông được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn làm thí điểm “Mô hình gia đình”, bản thân ông Mẫn được chọn báo cáo điển hình toàn quốc; năm 2013, ông Mẫn được tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=336
Quay lên trên