Nước mắt người mẹ

Cập nhật: 05-07-2024 | 09:52:16

Chồng cờ bạc, rượu chè. Con gái mới lớn thì ham chơi. Thay vì tìm hướng giải quyết, Nguyễn Thị Ph. (SN 1989, quê Đắk Lắk) lại nghĩ đến chuyện tiêu cực để “giải thoát” cho mình. Hậu quả là Ph. phải đối diện bản án 12 năm tù và nỗi đau có lẽ còn lâu mới nguôi ngoai…

Vợ chồng Ph. làm công nhân cho một công ty trên địa bàn TP.Thuận An. Họ có với nhau hai người con: Một gái và một trai. Trong quá trình chung sống, gia đình Ph. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do chồng thì nhậu nhẹt, cờ bạc; con gái bướng bỉnh, không nghe lời. Buồn chán chuyện gia đình, Ph. nảy sinh ý định giết con trai rồi tự tử…

Nghĩ là làm, nhân lúc con trai ngủ say, Ph. đã dùng gối ra tay, sau đó tự gây thương tích cho mình với ý định tự vẫn. Tuy nhiên sự việc sau đó được phát hiện kịp thời, Ph. được đưa đi cấp cứu nên sống, nhưng đứa con trai thì không may mắn như mẹ nó.

Trước Hội đồng xét xử, Ph. khai từ nhỏ sống cùng ông bà ngoại, đã từng chứng kiến hành vi bạo lực của cha đối với mẹ. Trước thời gian sát hại con trai, Ph. rơi vào trạng thái ức chế, trầm cảm nhiều ngày liên tiếp, chán nản, tuyệt vọng do con gái ở độ tuổi ham chơi, vô tư, không nghe lời thì người chồng lại nhậu nhẹt, mâu thuẫn với vợ trong cách dạy con gái…

Dù ân hận, đau đớn nhưng đã quá muộn màng. Nước mắt người mẹ không thể xóa nhòa tội ác mà chị đã gây ra. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ph. 12 năm tù về tội “giết người”.

TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=482
Quay lên trên