SLNA củng cố ngôi đầu bảng, B.Bình Dương tiếp tục thua

Cập nhật: 28-04-2013 | 00:00:00

Thầy trò Hữu Thắng tiếp tục chuỗi trận như mơ của mình với chiến thắng trên sân nhà trước V.Ninh Bình.

Từ đầu mùa giải đến giờ, sân Vinh luôn là nỗi ác mộng với bất cứ đội bóng nào hành quân đến đây. Áp lực không chỉ đến từ hàng vạn người hâm mộ trên sân Vinh mà còn do SLNA luôn đạt phong độ cực cao khi được đá trên sân nhà.

  Chiến thắng thứ 6 sau 7 trận đấu giành cho SLNA. Vòng đấu này, V.Ninh Bình là “nạn nhân” tiếp theo của sân Vinh. Đội khách mang đến tiền đạo lừng danh một thời của xứ Nghệ - Văn Quyến nhưng cũng không thể tránh khỏi bàn thua sớm.

Ngay từ phút thứ 7, Đinh Văn Ta chuyền về ngớ ngẩn như chẳng khác nào một kiến thiết cho Kavin Bryan lao xuống. Chỉ bằng một pha đệm lòng cơ bản, Kavin đã mở tỉ số cho đội chủ sân Vinh.

Khởi đầu thuận lợi khiến cho không khí trên sân Vinh rất phấn khởi. Không còn tình trạng CĐV tràn vào sân, nhưng những fan cuồng nhiệt của SLNA vẫn dùng mọi biện pháp để được xem đội nhà thi đấu. Bao gồm cả leo lên nóc nhà, nóc sân vận động.

Phút 14, Văn Quyến có tình huống đáng chú ý đầu tiên. Trong một quả đá phạt khoảng 25m, Quyến “béo” sút bóng hình vòng cung cực kì khó chịu. Nhưng thủ thành Nguyên Mạnh cũng đã có pha bay người rất xuất sắc để cản phá. Chơi lép vế nhưng V.Ninh Bình vẫn tạo được một số cơ hội nguy hiểm.

Chỉ 5 phút sau, Trọng Hoàng có cơ hội bằng vàng để nhân đôi cách biệt. Sau một pha lộn xộn trước khung thành, Trọng Hoàng dứt điểm khá thoải mái từ cự ly 10m đến cầu môn. Nhưng Trọng Hoàng lại sút bóng hơi vội, đưa bóng đi thiếu chính xác.

Không có Lê Công Vinh nhưng hàng công của SLNA vẫn giữ được sự nguy hiểm. Bộ ba Plaza- Hector và Kavin phối hợp khá ăn ý. Trong khi Ninh Bình chơi bế tắc. Họ chủ yếu chơi bóng dài để hi vọng vào khả năng tì đè của Timothy.

Bước sang hiệp 2, Ninh Bình vùng lên trong những phút đầu. Phút 53, Văn Ta muốn chuộc lỗi bằng một cú sút xa từ cự ly hơn 20m. Nhưng cú sút đã đưa bóng đi thiếu chính xác. Đối đầu với hàng công nguy hiểm như của SLNA, không được phép có những sai lầm như Văn Ta đã mắc phải trong hiệp 1.

Sự vùng lên quyết liệt của Ninh Bình có phần gây bất ngờ cho hàng thủ SLNA. Phút 62, “bò mộng” Timothy thể hiện tài càn lướt, để đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh. Cú dứt điểm sau đó của “bò mộng” lại không thắng được thủ thành của đội bóng xứ Nghệ.

Phút 76, Kavin đặt dấu chấm hết cho Ninh Bình. Từ pha xoay xở của Plaza, Kavin nhận được bóng trong tư thế khá thoải mái. Tiền đạo SLNA quay người, sút tung nóc lưới Ninh Bình. Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng nhận xét về tình huống này: “Một pha phối hợp xuất sắc giữa Plaza và Kavin.”

Ghi được hai bàn, SLNA có dấu hiệu chủ quan. Hàng thủ của đội bóng áo vàng đã chơi rất mất tập trung trong những phút cuối. Nhân cơ hội này, Ninh Bình tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 83, Timothy chạy chỗ  khôn ngoan để tung ra cú sút. Đáng tiếc cho Ninh Bình, khi Timothy đã đánh bại được Nguyên Mạnh thì xà ngang lại từ chối bàn thắng của họ.

Thắng trận 2-0, SLNA tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 19 điểm. Đội chủ sân Vinh mới chỉ phải nhận một trận hòa duy nhất và có tới 6 chiến thắng. Hiện tại, họ đang tạo khoảng cách 6 điểm với đội xếp nhì là HAGL.

Ở trận đấu còn lại, B.Bình Dương vẫn chưa thoát khỏi chuỗi ngày đen tối của mình khi để đội khách ĐT.Long An vượt qua với tỷ số 2 - 1 ngay trên sân Gò Đậu.

Đội hình ra quân:

SLNA: Nguyên Mạnh; Đình Đồng, Mạnh Hùng, Huy Hoàng, Đình Hoàng; Hoàng Thịnh, Hector, Văn Bình, Trọng Hoàng; Kavin, Plaza.

Ninh Bình: Quang Huy; Xuân Luân, Quang Hùng, Gia Từ, Ngọc Lung, Mạnh Dũng, Piter, Văn Ta, Văn Quyến, Tiến Thành, Timothy.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=204
Quay lên trên