Đừng để cuộc đời lăn dài theo trái bóng…

Cập nhật: 30-06-2014 | 00:00:00

(BDO) Những ngày gần đây, một số vụ án đau lòng đã xảy ra mà hung thủ không ai khác chính là những con nghiện cá độ bóng đá. Khi tình yêu với môn thể thao vua không còn dừng lại trong giới hạn thì niềm đam mê bóng đá cũng bị biến dạng theo.

  Mấy ai làm giàu từ những màn thắng thua từ bóng đá?

Cách đây không lâu, dư luận cả nước bàng hoàng khi nghe tin Đỗ Minh Quân (Từ Liêm, Hà Nội) giết chết vợ mình bằng dao mổ lợn. Bản thân Quân có lối sống phóng túng từ nhỏ lại đeo mang thú vui “đỏ-đen” nên cuộc sống luôn trượt dài trong những tháng ngày nợ nần. Mùa World Cup đến, vợ chồng Quân càng mâu thuẫn vì con số nợ nần có khi lên đến hàng tỷ đồng. Thua độ, khổ sở vì thiếu nợ, lại thêm vợ con ngán ngẩm bỏ nhà đi, Quân quẩn trí và biến mình thành kẻ sát nhân. Bi kịch đã xảy ra, vợ chết, chồng vào tù, con thơ bơ vơ, tất cả đều do cờ bạc, cá độ.

  Cá độ bóng đá là nguyên nhân dẫn đến bi kịch cho bao nhiêu gia đình.

Không chỉ có trường hợp của Đỗ Minh Quân, trong mùa World Cup 2014, hàng loạt những vụ trộm cướp, giết người đã xảy ra. Vào ngày 19-6, trên đoạn đường Hồng Hà thuộc địa phận phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM đã xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn. Thủ phạm là Nguyễn Thanh Toàn (34 tuổi) bị bắt trong khi dùng dao nhọn chặn người đi đường để cướp tài sản và xe máy. Tên cướp không chỉ đâm nạn nhân để cướp xe mà còn gây thương tích cho người dân khi họ dũng cảm lao vào cứu nạn nhân. Trước cơ quan công an, Toàn khai nhận do nợ tiền cá độ bóng đá nên phải đi cướp để trả nợ.

Cách đây vài ngày, tại khu vực ngã ba Huỳnh Văn Lũy – Lê Hồng Phong (phường Phú Lợi, TP.TDM), người dân nghe tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ chạy xe máy. Nghe tiếng tri hô, một số thanh niên trong quán cà phê gần đó lao ra nhưng đã muộn màng, tên cướp đã phóng như bay cùng với chiếc túi xách của người phụ nữ.

Các trang mạng vẫn đang xuất hiện tràn lan những website cá độ bóng đá với nhiều hình thức, quy mô khác nhau. Không khó để tạo một tài khoản cá cược trên mạng, càng dễ dàng hơn để tham giam gia đường dây cá độ ngoài đời. Ngồi ở bất cứ nơi đâu người ta vẫn có thể nói về bóng đá với những màn trình diễn gay cấn, những câu chuyện bên lề sân cỏ. Tuy nhiên, đáng lưu ý là trong những câu chuyện đó luôn có những từ ngữ quen thuộc như: “kèo trên - kèo dưới”, “tài – sửu”, “bắt tỷ số”…

Mấy ai thắng độ và làm giàu được từ những ông trùm đầu nậu, trung gian, từ những trận đấu với vô số tình tiết bất ngờ? Nếu cá cược thắng thua chỉ dừng lại ở những niềm vui nho nhỏ như chầu cà phê, bữa ăn với mục đích tạo chút hưng phấn, động lực khi cỗ vũ cho đội bóng mình yêu thích thì không có gì để nói. Thay vào đó, nhiều người lại coi sân cỏ là chỗ làm ăn nên dồn tài sản mà mình tích góp vào thú vui đỏ đen. Niềm đam mê bóng đá, tình yêu thể thao đã bị biến tướng.

Kể từ khi World Cup 2014 vừa khai mạc, cứ mỗi đêm trôi qua, khi trái bóng tròn lăn đều trên sân cỏ trong tiếng hò reo cỗ vũ của người hâm mộ thì đó đây lại xuất hiện tiếng thở dài của những người thua độ. Bí bách vì thiếu nợ, người tìm đến cái chết, người lao ra đường cướp của. Đã biết bao gia đình tan nát vì người chồng đam mê cá độ bóng đá? Biết bao con nghiện cá độ phải vào nhà giam? Và World Cup mùa này, con đường từ sân cỏ đến nhà giam cũng không xa cho những ai “lún sâu” vào vòng xoáy của trò “đỏ - đen”. Đừng để cuộc đời lăn dài theo trái bóng…

TÂM TRANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên