Hai viên gạch xấu xí

Cập nhật: 29-09-2011 | 00:00:00

Trong cuộc sống, giá trị của sự vật được tạo ra như thế nào tùy thuộc vào cách nhìn nhận của chúng ta. Giống như câu chuyện “Chiếc bình nứt” mà tôi có đề cập lần trước, không có gì là vô dụng, là xấu xí nếu chúng ta không phát hiện ra mặt mạnh của nó. Tháp nghiên Pisa ở Ý cũng thế, nếu không có những chuyên gia mỹ thuật nhận ra nét đẹp của tháp nghiêng thì nó đã bị những nhà xây dựng phá vỡ từ lâu rồi.

 Click vào hình dưới để xem videoclip

 

MINH PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=306
Quay lên trên