Tính
đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 48 di tích văn hóa, lịch sử, trong đó
có 11 di tích cấp quốc gia, 37 di tích cấp tỉnh. Trong chuyến công tác đến một
số di tích ở Thủ Dầu Một, Dĩ An... chúng tôi bắt gặp khá nhiều đoàn du khách
đang đăm chiêu với vẻ cổ kính của các công trình “vượt thời gian”. Khách tham quan du lịch đến
các khu di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh năm 2012 đạt 198.000 lượt,
tăng gần 40% so với năm 2011. Để đạt được điều này, các địa phương và ngành chức
năng đã tốn không ít tâm huyết cho việc trùng tu, tôn tạo các công trình cổ.
Học
sinh trường THCS Phú Cường tham quan Khu di tích Nhà tù Phú Lợi “Muốn
có sự đột phá phải đầu tư!” Đó là nhận định của ông Nguyễn
Văn Thủy, Trưởng ban Quản lý Di tích & Danh thắng tỉnh khi trao đổi với
phóng viên Báo Bình Dương. Theo ông Thủy, nguyên nhân lượng khách tham quan, du
lịch đến các khu di tích trên địa bàn tỉnh trong năm 2012 tăng cao, một phần là
nhờ chính quyền địa phương có sự đầu tư tốt cho việc trùng tu, tôn tạo. Việc
trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh đã được ngành
chức năng đưa ra xem xét từ nhiều năm nay, tuy nhiên, phải đến những năm gần
đây, những trăn trở của nhà quản lý mới được thực hiện. “Đối với các di tích cổ,
việc trùng tu là một điều không dễ”, bởi theo ông Thủy, “ngoài việc phải giữ
nguyên dáng vóc, hình hài, vật liệu dùng để xây dựng công trình cũng là một vấn
đề khó khăn”. Mặc dù số lượt khách tham
quan du lịch đến các di tích trên địa bàn tỉnh trong năm 2012 tăng cao so với
những năm về trước, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. “Xét theo tiềm năng du lịch
của tỉnh nhà, con số trên là chưa tương xứng”. Theo đó, ông Thủy cho biết, một
trong những nguyên nhân khiến lượng khách tham quan di tích vẫn còn ít là bởi
việc tuyên truyền, quảng bá về di tích, văn hóa, thắng cảnh chưa đủ hấp dẫn du
khách. “Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá các khu di tích,
thắng cảnh của Bình Dương với các tỉnh bạn!”, ông Thủy kiến nghị. Ngoài ra, theo ông Thủy, việc
quản lý nghiêm giá cả thị trường và tình hình an ninh ở các khu du lịch cũng là
một điều khá quan trọng trong việc thu hút du khách. “Nếu chỉ chú trọng vào việc
trùng tu, tôn tạo và quảng bá hình ảnh mà không quan tâm chuyện này thì khách
“chỉ dám đến một lần thôi”. “Nếu để tình trạng chặt chém khách vô tội vạ như một
số khu du lịch nổi tiếng khác thì du lịch Bình Dương sẽ khó lòng phát triển được”,
ông Thủy nói.
Các
du khách “nhí” đang ngắm cảnh trên chùa núi Châu Thới Có mặt tại Khu di tích núi
Châu Thới (Bình An, Dĩ An) vào chiều ngày 19-3, chúng tôi gặp khá nhiều du
khách đang đăm chiêu với những nét hoa văn, hiện vật. “Dưới chân bồ tát là những
chú rồng vàng thi nhau nhảy múa, quả là tuyệt đẹp”, ông Nguyễn Văn Phượng, một
du khách ở TP.HCM trầm trồ. Theo ông Phượng, Châu Thới đẹp không chỉ bởi những
đường nét hoa văn mang đậm phong cách kiến trúc Phật giáo, mà bởi “khi đứng
trên ngọn núi này, du khách có thể bao quát một khoảng khá rộng Bình Dương, Đồng
Nai và TP.HCM”. Nghe đến đây, lòng tôi nôn nao nghĩ đến một ngày Châu Thới đông
nghịt người như núi Bà Đen của Tây Ninh hay Bà Nà của Đà Nẵng... Tour
bờ sông - hứa hẹn mới Được biết, phần lớn những
khu di tích cổ ở Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An đều nằm dọc trên các bờ sông,
chính điều trùng hợp khá ngẫu nhiên này đã thôi thúc ngành du lịch tỉnh có những
quyết định táo bạo trong việc đầu tư. Trong đó, tham quan, du lịch đến các khu
di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh bằng đường sông là một trong những hướng
phát triển. Theo thông tin từ Ban Quản
lý Di tích & Danh thắng tỉnh Bình Dương, sau khi trùng tu xong các khu di
tích dọc bờ sông Sài Gòn, Ban Quản lý Di tích & Danh thắng tỉnh sẽ liên kết
với các hãng du lịch lữ hành ở các tỉnh, thành lân cận để thực hiện những tour
dọc bờ sông. Dự định, những di tích quốc gia như Nhà tù Phú Lợi, Núi Châu Thới,
Chùa Hội Khánh, Nhà cổ Trần Công Vàng, Nhà cổ Trần Văn Hổ, Đình Phú Long sẽ được
khai thác đầu tiên. “Những tour như vậy không những giúp những du khách tiết kiệm
thời gian (có thể chỉ mất một ngày), mà chi phí cũng rẻ”, ông Thủy tự tin khi
nói về những tour bờ sông trong tương lai. Việc tham quan du lịch ở các
khu di tích không chỉ giúp du khách tích lũy kiến thức văn hóa lịch sử vùng miền
mà còn giúp con người có cách nhìn và đánh giá đúng về tầm quan trọng của môi
trường sinh thái. Chị Nguyễn Ngọc Lan, Long Nguyên (Bến Cát) kể về dư âm của
chuyến tham quan khu Danh thắng Núi Cậu - Lòng hồ Dầu Tiếng: “Lên đó thấy không
khí trong lành, muốn ở lại đó sống luôn”. Khi thông tin “Bình Dương sắp có những
tour du lịch bờ sông đến các khu di tích” đến với các học sinh ở trường THCS
Phú Cường (đang tham quan tại Khu di tích Nhà tù Phú Lợi), hầu hết các em đều
bày tỏ sự đồng tình. Em Lê Thị Cẩm Tú kỳ vọng: “Đó sẽ là dịp để bọn em được tìm
hiểu kỹ hơn về văn hóa, lịch sử đất Thủ mình”. Đứng bên cạnh Cẩm Tú, em Ngọc
Vân chen vào “em sẽ chờ để đi chuyến đầu tiên!”. Không chỉ làm cho những em học
sinh háo hức, những tour bờ sông trong tương lai gần còn chinh phục đam mê du lịch
tham quan di tích của khá nhiều bậc phụ huynh. Ông Nguyễn Văn Ngôn (Bến Cát)
nói: “Là dân gốc Bình Dương, nhưng tôi vẫn muốn được tham gia những chuyến du lịch
như vậy để hiểu văn hóa, lịch sử quê mình hơn. Hiểu biết cũng là một cách để
yêu quê hương vậy!”.Trao
đổi với phóng viên Báo Bình Dương vào ngày 19-3, ông Lê Văn Phước, Chánh Văn
phòng Sở VH,TT&DL cho biết, việc phát triển du lịch ở các khu di tích văn
hóa lịch sử là chủ trương lớn của tỉnh. Thời gian qua, Sở VH,TT&DL đã có những
cuộc khảo sát thực tế đến các khu di tích trong địa bàn tỉnh để lập kế hoạch
cho việc quản lý và phát triển du lịch trong tương lai. Cũng theo ông Phước, đầu
tháng 4-2013 Sở VH,TT&DL sẽ đứng ra tổ chức một hội nghị chuyên đề về việc
quản lý, khai thác tiềm năng du lịch ở các khu di tích trong tỉnh. ĐÌNH
THẮNG