Lại một mùa sen nở!

Cập nhật: 20-06-2013 | 00:00:00
(BDO) Mùa du lịch năm nay, về với quê hương Bác, từ quốc lộ 46 vào Hoàng Trù, ngay từ ngã rẽ đầu tiên, du khách sẽ bắt gặp những hồ sen san sát đang tỏa hương thơm ngát, khoe sắc dưới nắng hè. Màu hồng của hoa trộn lẫn màu xanh của lá tạo ra một cảm giác thư thái, làm cho du khách như vơi đi cái nắng chói chang, gay gắt của mùa hè xứ Nghệ.  Thiếu nữ bên hồ sen trên quê hương Bác (ảnh Bảo Bình) “Nhất vui là cảnh quê mìnhKim Liên sen tốt, Ngọc Đình Chuông kêuChiều chiều ra đứng cồn senBạch liên trắng bạch, hồng liên đỏ hồng”Sen trong thơ cũng chính là Sen của làng Sen thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - quê hương Bác Hồ kính yêu.Làng Kim Liên có tên cũ là trại Sen, sau đổi là làng Sen. Ở đây có đồng sen cạn, đồng sen sâu, chợ sen, ao sen, cồn sen. Một cái bàu khá rộng ở cạnh làng, khi tiếng tu hú gọi hè là sen lại mọc lên xanh tốt, tỏa hương thơm ngào ngạt, tô điểm thêm cho cảnh trí thiên nhiên của vùng “địa linh nhân kiệt”.Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, các hồ sen ở Kim Liên đã bị mai một. Đến năm 1995, chính quyền xã Kim Liên có chủ trương trồng sen xung quanh hồ cạnh con đường nối từ quê ngoại sang quê nội Bác Hồ. Năm 2012, chính quyền xã tiếp tục cho mở rộng diện tích 3 ha, với 14 hồ sen nằm dọc suốt con đường, tạo cho du khách một cảm giác thơ mộng mà gần gũi khi về với quê hương Bác.Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết: “Trồng sen góp phần tái tạo lại không gian văn hóa của Kim Liên xưa. Đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Đặc biệt là du khách, nhiều đoàn xe khi qua đây đã dừng lại để quay phim chụp ảnh. Tuy nhiên để có được những hồ sen ngát hương như hôm nay, lãnh đạo xã đã gặp một số khó khăn ban đầu, bởi những hộ chăn nuôi cá lúc đầu không ủng hộ vì trồng sen lợi ích về kinh tế không cao. Do đó, chính quyền xã đã tổ chức họp, giải thích rõ ý nghĩa của việc trồng sen cho nhân dân hiểu. Sau khi trồng, xã bàn giao lại cho các chủ hộ chăn nuôi cá trước đây, quản lý và được thu hoạch gương sen (hạt) nhưng tuyệt đối không được hái hoa để hoa làm đẹp và tỏa hương thơm ngát cho đời, cho quê hương”.  Hương sen tỏa ngát như vơi đi cái nắng gay gắt của mùa hè xứ Nghệ (ảnh Bảo Bình) Về quê Bác, ngắm hồ sen làm cho tâm hồn du khách trở nên thư thái, tươi mát lạ thường. Ai cũng muốn chụp cho mình những bức hình lưu niệm bên cạnh các hồ sen. Trong kế hoạch sắp tới lãnh đạo xã Kim Liên còn có chủ trương mở rộng thêm diện tích trồng sen. Một số hồ nuôi cá và ruộng thấp trũng sẽ được thay thế bằng sen. Sen mãi mãi là biểu tượng của Kim Liên - quê hương Bác Hồ muôn vàn kính yêu.LÊ BÍCH THỦY (KDT Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An)                                                                                                                                     
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1241
Quay lên trên