Liên hoan Tiếng hát NCT truyền hình Bình Dương: Ấm lòng ngọn lửa tri ân

Cập nhật: 26-09-2012 | 00:00:00

 

(BDO) Những năm gần đây, scandal đã trở thành một thứ “đặc sản” không thể thiếu đối với những chương trình giải trí trên truyền hình tại Việt Nam. Từ Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, Vietnam's Next Top Model, Vietnam’s Got Talent cho tới mới đây nhất là chương trình Giọng hát Việt, hầu như chương trình nào cũng xảy ra chuyện gây sốc cho khán giả.Chuyện có hay không việc cố tình tạo scandal nhằm giúp chương trình tăng rating, thu về khoản tiền quảng cáo cho nhà sản xuất, khán giả vẫn đang chờ câu trả lời từ ngành chức năng. Trước mắt, việc gây ra quá nhiều chuyện lùm xùm đầy tai tiếng của các gameshow truyền hình hiện nay khiến người xem bội thực, tổn thương, mất niềm tin và ngán ngẫm quay lưng với các chương trình này.Rất may, bên cạnh các chương trình giải trí luôn đồng hành với scandal, truyền hình vẫn còn nhiều chương trình “nói không” với scandal, trong số đó có 1 chương trình giải trí nghiêm túc, trang trọng dành cho người cao tuổi đều đặn suốt 10 năm qua, đó là liên hoan Tiếng hát người cao tuổi truyền hình Bình Dương.Từng có mặt dự xem liên hoan Tiếng hát người cao tuổi truyền hình Bình Dương lần đầu tiên vào năm 2003 với sự tham gia của hơn 400 diễn viên không chuyên đã qua thời son trẻ từ 17 đơn vị trong và ngoài tỉnh, tôi vẫn còn nhớ mãi những cảm xúc vừa khâm phục vừa ngỡ ngàng trước sức hút đầy đam mê của những giọng ca đã bước qua độ tuổi cổ lai hy.

 

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh thật xúc động về những cụ ông tóc râu bạc trắng màu thời gian, những cụ bà lưng còng gánh nặng mưu sinh đã không ngần ngại vượt qua sự trở chứng thất thường của sức khỏe tuổi già và không chút mệt mỏi khi vượt hàng trăm cây số đường xa để đến liên hoan chỉ vì lòng đam mê cháy bỏng được cất cao tiếng hát, được sống lại một thời tuổi trẻ hào hùng. Ngay cả BTC cuộc thi cũng không thể ngờ chỉ ở lần đầu tổ chức mà liên hoan Tiếng hát người cao tuổi truyền hình Bình Dương lại tạo được sức hút mạnh mẽ đến như vậy.Trải qua 10 năm liên hoan với biết bao buồn vui, biết bao nhọc nhằn của ê kíp thực hiện chương trình, hiếm có chương trình giải trí nào mà ban tổ chức lo lắng từng li từng tí cho các thí sinh như chương trình này, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, việc tìm nhà tài trợ tiếp sức cho chương trình là điều hết sức vất vả. Với những khó khăn như thế, những tưởng sẽ không còn được xem liên hoan Tiếng hát người cao tuổi truyền hình Bình Dương nào ngờ liên hoan vẫn diễn ra đúng định kỳ, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi hàng năm.Tuy hơi chạnh lòng vì liên hoan năm nay diễn ra trong không khí có vẻ yên ắng quá, không panô, băng rôn giới thiệu như những chương trình khác, không truyền hình trực tiếp toàn bộ liên hoan như những lần đầu, nhưng với liên hoan năm đầu tiên, tôi khâm phục vì 1 đài truyền hình địa phương dám mạnh dạn mở ra 1 sân chơi dành cho những người đã về chiều (nói theo ngôn ngữ showbiz là không còn độ “hot”), 10 năm sau, tôi càng khâm phục vì rất nhiều chương trình giải trí trên truyền hình đang ngày càng lợi dụng scandal để tăng độ hot cho chương trình nhằm thu hút sự theo dõi của khán giả, từ đó tăng nguồn thu quảng cáo, nhưng Đài PTTH Bình Dương vẫn duy trì sân chơi này với độ hot chính là ngọn lửa tri ân sự cống hiến, tri ân những đóng góp của các bậc cao niên cho cuộc sống, cho quê hương được thắp lên từ tấm lòng của những người thực hiện chương trình.   CÔNG LUẬN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên