Mang “Đồ long đao” đi cướp bánh trung thu

Cập nhật: 19-08-2022 | 08:57:05

Sáng nay Sáu thời sự ngồi tám chuyện với anh Hai chợ Thủ. Thời gian coi vậy mà trôi quá nhanh. Mới Tết Đoan ngọ, tết cô hồn… giờ sắp tới Tết Trung thu dành cho trẻ em. Anh Hai tự nhiên tủm tỉm cười.

Sáu thời sự tò mò:

- Chuyện gì làm gì anh Hai vui vậy?

Anh Hai nghiêm túc trở lại:

- Tao vừa đọc tin cướp giật mà cười ra nước mắt!

Sáu thời sự lại càng tò mò hơn:

Cướp là dở rồi, có mà buồn cười anh Hai?

Anh Hai chợ Thủ không giấu:

- Có tay đi cướp bánh trung thu tại một quầy bánh ở Thủ Dầu Một.

Sáu thời sự chưng hửng:

- Bớ làng, nay đi cướp luôn bánh trung thu hả anh Hai?

Anh Hai gật đầu:

- Ờ! Bọn này manh động quá, xông thẳng vào tiệm bán bánh trung thu cướp 5 hộp bánh và không quên lấy luôn hai chiếc lồng đèn. Chắc tụi nó tính ăn bánh trung thu rồi đi rước đèn ông sao đây mà?

Sáu thời sự lắc đầu:

- Rốt cuộc rồi sao anh Hai? Bọn cướp có bị bắt không anh Hai?

Anh Hai khoái chí:

- Nói gì chứ, với mấy vụ cướp manh động này công an của ta giỏi lắm. Tóm cổ ngay!

Sáu thời sự hỏi tiếp:

- Kết cục sao, anh nói nhanh cho tui biết?

Anh Hai cười ha hả:

- Tên cướp bị bắt ngay trong lúc đang ăn bánh trung thu hai trứng. Tội cho nó, mới ăn có một trứng thì công an xông vào gô cổ. Tang vật còn có cây “Đồ long đao” làm phương tiện gây án?

Sáu thời sự bật cười:

- Chuyện khó như vậy mà bọn cướp cũng nghĩ ra được à? Rồi bọn nó có kịp rước đèn ông sao không?

Anh Hai phì cười:

- Chắc mùa trung thu này, bọn nó rước đèn ông sao trong trại giam thằng Sáu ạ!

Sáu thời sự cũng cạn lời!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên