Sự tích Hồ Hoàn Sử

Cập nhật: 07-05-2022 | 09:35:22

Ngày nọ, sau khi dẹp loạn học sinh lười học sử bằng cách cho tự chọn môn sử, Thượng thư Bộ Lễ cùng tùy tùng đi chơi thuyền hóng mát. Vị quan nhân này có lẽ vì đã trút được gánh nặng nên tinh thần vô cùng thư thái. Cứ thế mà đoàn thuyền ung dung lướt sóng.

Đoàn thuyền đang thong dong thì rung lắc dữ dội dù trời không hề có gió bão. Thượng thư Bộ Lễ thấy thế thì tái xanh mặt. Chập sau thì có một chàng trai thân hình vạm vỡ, khôi ngô từ dưới sông trồi lên. Vị tráng sĩ này tay cầm một chiếc búa, tay kia nắm một chiếc dùi. Không đợi Thượng thư Bộ Lễ lên tiếng, chàng trai cất tiếng:

- Quan nhân lẽ nào đã quên Hịch tướng sĩ?

Thượng thư Bộ Lễ lẩm bẩm:

- Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa…

Gạo bài xong. Thương thư Bộ Lễ e thẹn đáp trả:

- Ta nào dám quên?

Vị tráng sĩ lúc bấy giờ giận dỗi, trách móc:

- Quan nhân không quên, sao dám bài lũ học trò lười học sử? Dân ta phải biết sử ta… Ta hận không thể đục lủng thuyền cho ngươi biết thế nào là hào khí Đông A.

Nói xong chàng trai lặn sâu xuống sông, Thượng thư Bộ Lễ chỉ kịp thấy trên tay chàng tráng sĩ có hai chữ “Sát Thát”.

Thượng thư Bộ Lễ mồ hôi đầm đìa, bèn hỏi gia nhân tráng sĩ đó là ai? Hóa ra đó là Yết Kiêu - gia nô của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Thượng thư Bộ Lễ vò đầu bứt tai, lẽ nào hắn đã có tội với tiền nhân? Bọn học trò cần gì học sử, cái gì không biết cứ lên google mà tra? Lẽ nào quyết định của Bộ Lễ là sai?

Đoàn thuyền lại từ từ tiếp bước, sóng xô cuồn cuộn. Lòng Thượng thư đầy hoài nghi và bồn chồn. Lại thấy từ đằng xa có có người rẽ nước chạy tới đoàn thuyền. Thượng thư dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ, hóa ra là Thần Kim Quy.

Thần Kim Quy cất to tiếng:

- Quan nhân có biết phía trước là cửa sông Bạch Đằng? Nơi Ngô Quyền đóng cọc đánh bại quân Nam Hán?

Thượng thư nào phải không biết, thân làm quan to, lo việc lễ nghĩa, giáo dục lẽ nào Thượng thư không nhớ trận Bạch Đằng, Ngô Quyền đả bại Lưu Hoằng Thao?

Thần Kim Quy hỏi tiếp:

- Ngài có biết ta chứ?

Thượng thư xấu hổ trả lời:

- Ngài là thần Kim Quy, giúp Thục Phán An Dương Vương xây thành Cổ Loa, lại cho đức vua móng của mình để làm nỏ thần.

Thần Kim Quy buồn bã hỏi tiếp:

- Ngươi còn nhớ Bình Ngô đại cáo?

Thượng thư mười phần xấu hổ, không nói nên lời. Rất lâu sau Thượng thư mới dám cất tiếng:

- 10 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 10 năm nằm gai nếm mật Lê Thái Tổ mới tạo dựng giang san mấy trăm năm cho con cháu Đại Việt?

Thần Kim Quy trách móc:

- Lẽ nào ngươi để đám hậu nhân sau này quên hết sử ta?

Thượng thư nghe vậy thì ấp úng:

- Vậy ngài tìm ta để đòi trả lại Thuận Thiên kiếm sao?

Thần Kim Quy lắc đầu:

- Không! Cái ta đòi chỉ là sử Việt…

Thương thư bối rối không nói nên lời.

TIÊU DAO TỬ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên