Nhớ nhạc sĩ Thanh Sơn...

Cập nhật: 09-04-2012 | 00:00:00

Những năm cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước, khi bắt đầu biết cảm thụ âm nhạc thì may mắn là trường phổ thông tôi đang theo học, hễ cứ vào dịp sắp nghỉ hè, cuộc thi lục cá nguyệt (thi học kỳ 2 bây giờ) đã dứt thì giờ ra chơi, hay trước giờ vào lớp loa phóng thanh của trường đều vang lên những bản nhạc nói về học trò, mà bản nhạc về học trò khiến tôi nhớ nhất, làm lòng tôi xao xuyến nhất vẫn là bài “Nỗi buồn hoa phượng”. Bản nhạc đã nói lên đúng tâm trạng của người học trò sắp phải xa mái trường thân yêu, xa bè bạn thân thích... dù chỉ đôi ba tháng hè: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn/ Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương/ Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi/ Phút gần gũi nhau mất rồi/ Tạ từ là hết người ơi... Rồi khi lớn lên chút nữa - mấy ai trong đời không một lần tình yêu dang dở - thì tôi lại được nghe: “Ngược thời gian, trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng/ Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không... (Nhật ký đời tôi). Những ca từ, âm điệu ấy cứ như xoáy vào người đang cô đơn, đang gặp cảnh trái ngang trong tình trường...

 

Sau năm 1975, nhạc của nhạc sĩ (NS) Thanh Sơn nghiêng về dân ca, nhất là dân ca Nam bộ, như: Bạc Liêu hoài cổ, Hành trình trên đất phù sa, Áo trắng Gò Công... “Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu/ Như sống lại hồn Cao Văn Lầu... Nghe danh công tử Bạc Liêu/ Đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu... (Bạc Liêu hoài cổ). Phải nói rằng, bài hát này hầu hết người yêu âm nhạc, nhất là ở miền Nam đều biết đến... 

Trong cuộc đời sáng tác của mình, NS Thanh Sơn đã sáng tác khoảng 500 ca khúc mà trong đó có rất nhiều bài có thể nói là “sống mãi với thời gian” như chúng ta đã biết. Tuy nhiên, vào tháng 4-2011, NS đã bị tai biến liệt nửa người. Và nay thì người NS tài hoa ấy đã mãi mãi “tạ từ” chúng ta... Ông ra đi vào ngày 4-4-2012, hưởng thọ 74 tuổi (ông sinh ngày 1-5-1938 tại Sóc Trăng); lễ động quan vào 6 giờ ngày hôm nay 9-4-2012; an táng tại Nghĩa trang Công viên Bình Dương.

Bài viết này như một nén nhang xin gửi đến hương hồn NS Thanh Sơn...

   DẠ TRẦM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên