Sao mà đỡ được!

Cập nhật: 13-04-2022 | 08:57:08

Tư xe ôm nói với Sáu thời sự:

 - Đại gia bất động sản, giờ bất động đợi cơ quan chức năng gô cổ về trại giam nha anh Sáu!

Sáu thời sự góp lời:

 - Nghe đâu sắp tới thanh tra 12 công ty địa ốc nữa thằng Tư ơi!  12 “sứ quân” làm loạn thị trường đất đai. Không có Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn căng lắm nha!

Tư xe ôm khoái chí:

- Phải làm sạch thị trường địa ốc để dân nhà nghèo như tui còn hy vọng mua đất, mua nhà. Chứ để mấy ổng thổi giá lên, trăm năm sau nữa Tư xe ôm tui vẫn không đủ tiền để mua mảnh đất cắm dùi.

Sáu thời sự nghe mà phát rầu:

- Ừ. Nói về làm giá, lùa gà mấy cha này là siêu nhơn gao rồi?

Tư xe ôm cười mỉm chi:

- Mấy chả chơi kiểu này sao mà đỡ được. Cổ phiếu thì bán lén, dân chứng khoáng lao đao.

Sáu thời sự chen vào:

- Sao mà đỡ được, khi mấy ổng đấu giá lên tới mấy tỷ một mét vuông rồi tuyên bố bỏ cọc ngang xương?

Tư xe ôm thấy hợp cạ hùa theo:

- Sao mà đỡ được khi mấy ổng đi cửa sau xin chính sách để tay không bắt giặc. Mấy ổng làm dự án làm nhà từa lưa hột dưa. Thiếu vốn thì đã có ngân hàng thân tín làm anh em “nương tựa”.

Sáu thời sự lắc đầu bất lực:

- Sao mà đỡ được khi mấy cha này vi phạm pháp luật còn lên mạng rao giảng đạo đức, triết lý kinh doanh, tâm đắc về luật nhân quả. Làm sắp nhỏ tôn xưng xem như thần tượng, doanh nhân có tâm, có tầm.

Tư xe ôm cười hề hề:

- Có tầm mà là tầm bậy nha anh Sáu! Đúng là những người thường nói đạo lý thường sống không ra gì. Làm tui tin sái cổ.

Sáu thời sự cười to:

Sao mà đỡ được!

Tư xe ôm ngao ngán, hết ý kiến.

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên