Thêm nhiều tấm lòng nhân ái đến với người khó khăn

Cập nhật: 14-04-2020 | 09:30:17

Từ khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, cuộc sống của một bộ phận người dân lao động ít nhiều bị ảnh hưởng. San sẻ yêu thương, có nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện hỗ trợ tiền, quà giúp đỡ bà con trong cơn hoạn nạn.

 Ban đại diện khu phố 9 phường Chánh Nghĩa trao quà cho một trường hợp khó khăn

Nghĩa cử đẹp ấy cứ tiếp tục lan tỏa ra cộng đồng, tô điểm thêm sắc màu yêu thương cho cuộc sống. Mới đây, được sự hỗ trợ của doanh nghiệp ô tô Thiên Hải, Ban Điều hành khu phố 9, phường Chánh Nghĩa (TP. Thủ Dầu Một) đã trao 30 phần quà cho người khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Quà gồm gạo, thùng mì gói, khẩu trang và 200.000 đồng. Nhận được quà, chị Nguyễn Thị Lệ Hằng mừng vô kể. Chị chia sẻ, thường ngày chị sinh sống bằng nghề bán hàng rong nuôi 2 đứa con, trong đó có 1 em bị bệnh xương thủy tinh. Từ khi dịch bệnh xảy ra, việc mua bán của chị bị gián đoạn, cuộc sống vô cùng khó khăn. “Chính từ vòng tay nhân ái của những nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi đắp đổi qua ngày, cuộc sống đỡ vất vả hơn”, chị Hằng nói.

Anh Nguyễn Văn Thanh, Trưởng khu phố cho hay, với tinh thần “Tương thân tương ái”, trước đó khu phố đã nhận được sự đóng góp của nhiều cá nhân và đã trao 50 phần quà cho những người khó khăn khác. Ngoài vận động các nhà hảo tâm trao tặng quà, ban đại diện khu phố còn nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Quý lắm những tấm lòng nhân ái. Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, cuối tuần vừa qua, một nhóm bạn trẻ ở TP.Thủ Dầu Một đã cùng đóng góp và trao tặng 35 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người bán vé số lẻ. Quà gồm 2 thùng mì và 5kg gạo. Ngoài những người trực tiếp đến nhận quà tại một địa chỉ ở đường 30-4 phường Chánh Nghĩa, nhóm còn cử đại diện đến trao quà tận nhà cho những người già đi lại khó khăn.

Làm từ thiện xuất phát từ cái tâm, do đó nhóm này âm thầm lặng lẽ hỗ trợ người khó khăn mỗi năm vài đợt trong nhiều năm qua. Chúng tôi mong rằng, các hoạt động thiện nguyện cứ tiếp tục nhân lên trong mùa dịch bệnh, để người nghèo vơi đi nỗi nhọc nhằn, góp phần ổn định xã hội trong giai đoạn hiện nay.

ÁNH SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=336
Quay lên trên