Trả lề lại cho đường

Cập nhật: 23-06-2023 | 08:49:01

 Sáng sớm gặp nhau nhâm nhi ly cà phê, anh Hai chợ Thủ mở đầu câu chuyện:

- Nè thằng Sáu! Thủ Dầu Một mình đang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị. Nhiều tuyến đường, phố xanh, sạch, đẹp nhìn cũng đã con mắt nghe mậy!

Sáu thời sự đồng tình:

- Đây là chuyện nên làm. Dù sao Thủ Dầu Một cũng là trung tâm đô thị lớn nhất của cả tỉnh mà anh Hai.

Anh Hai chợ Thủ đột ngột bẻ lái:

- Trong cái được còn cái chưa được nha thằng Sáu!

Sáu thời sự hiểu tính anh Hai nên hỏi tiếp:

- Anh nói luôn cái không được đi. Đừng lòng vòng, nói thẳng ra luôn để bà con mình cùng xây dựng nè!

Anh Hai nở nụ cười:

- Thì vẫn còn nhiều người giành giật cái lề với con đường nha mậy!

Sáu thời sự sốt ruột:

- Thôi anh nói thẳng ra đi. Bắt tui đoán già, đoán non hại não lắm!

Anh Hai phì cười:

- Thì con đường phải có lề đường. Nhưng một số nơi họ tận dụng luôn lề đường để đậu xe, buôn bán kinh doanh…

Lúc này Sáu thời sự mới hiểu anh Hai muốn nói cái gì, nên nói theo:

- À thì ra anh muốn nói vụ này. Anh nói không sai. Không còn lề đường thì khách đi bộ đành đi xuống lòng đường rất dễ gây mất an toàn giao thông.

Anh Hai khoái chí:

- Chứ còn gì nữa. Chưa kể một số hộ dân coi lề đường như tài sản của mình. Muốn làm gì là làm, chất rác, đồ không xài nữa bày ra hết lề đường. Thiệt là mất mỹ quan đô thị.

Sáu thời sự hỏi:

- Vậy giải pháp của anh Hai là gì?

Anh Hai chốt:

- Trả lề lại cho đường là tự nhiên đường thông, hè thoáng. Cảnh quan đô thị cũng đẹp hơn! 

 SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên