Truyền lửa đam mê tài tử, cải lương cho lớp trẻ

Cập nhật: 06-06-2014 | 00:00:00

“Mình lớn tuổi rồi, dần dần hướng mấy em vào niềm đam mê với nhạc truyền thống từ những bài đờn ca tài tử (ĐCTT), trích đoạn cải lương (CL). Người đi trước đem kinh nghiệm, hiểu biết của mình hướng dẫn người đi sau”, nghệ sĩ Lý Bạch Huệ đã nói như thế và đó cũng là mục đích sinh hoạt của những hội viên sân khấu của Bình Dương…

Là hội viên Phân hội Sân khấu thuộc Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, các nghệ sĩ Lý Bạch Huệ, Phương Trinh, Minh Đức (hiện sống ở TP.HCM)… cùng nhiều nghệ sĩ khác trong hội bàn với nhau mở ra sân chơi cho những ai đam mê ĐCTT, CL. Thế là nhà của nghệ sĩ Phương Trinh (phường Tân Định, TX.Bến Cát) trở thành “điểm hẹn”, là sàn tập cho cả câu lạc bộ (CLB) ĐCTT, CL Phương Trinh hàng tuần. CLB có gần 10 hội viên Hội VHNT tỉnh và hơn 10 người, trẻ nhất mới 16 tuổi cũng gia nhập. Có người đang là học sinh, có người vất vả với đời sống của một công nhân ở khu nhà trọ, nhưng họ chung một niềm đam mê nhạc truyền thống và được dạy bảo tận tình từ những người đi trước như nghệ sĩ Lý Bạch Huệ, nghệ sĩ Phương Trinh.

Các thành viên CLB Phương Trinh trong chuyến làm từ thiện và diễn phục vụ tại Mái ấm tình mẹ (TX.Thuận An)

Ngoài sinh hoạt nghề nghiệp tại Hội VHNT tỉnh, CLB còn tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tuần một lần. Tuy nhiên, khi tập vở diễn mới hay có những bài mới để diễn, hát cho phù hợp với yêu cầu, các thành viên trong nhóm sẽ đến tập miệt mài tất cả các đêm trong tuần rồi cùng nhau đi biểu diễn phục vụ. Mọi người yêu thương, quý mến nhau như một gia đình.

Theo nghệ sĩ Phương Trinh, có nhiều em tham gia CLB với hoàn cảnh gia đình rất éo le, từng trải qua nhiều khó khăn nên các em nhập vai khá tốt. Đa phần các em “biết ca và rất đam mê” nên những người đi trước, có kinh nghiệm biểu diễn như các nghệ sĩ Lý Bạch Huệ, Phương Trinh, Thanh Vân, Minh Dũng… chỉ bày thêm cho các em về nhạc lý, phát âm chuẩn… Các thành viên thường tập dượt miệt mài để diễn các trích đoạn CL như: Tiếng trống Mê Linh, Nhị Kiều tướng quân, Lục Vân Tiên… hay các bài đờn ca tài tử: Giang Nam, Tứ đại oán… Đặc biệt có em Thanh Trà, một thành viên trẻ của CLB này còn tự viết một đoạn ca cảnh. Từ câu chuyện của đời mình, đã từng không nghe lời cha đến khi cha mất đi mới thấm thía nỗi đau thương, mất mát, Thanh Trà viết kịch bản “Hải đăng giữa biển người” mà lần nào diễn, cả nghệ sĩ cũng như khán giả cũng có người khóc vì xúc động…

Khác với hội viên Hội VHNT khác như văn học, nhiếp ảnh… đi đâu cũng khá nhẹ nhàng thì hội viên sân khấu lỉnh kỉnh với trang phục, dụng cụ biểu diễn. Từ gươm, đao, mũ mão, quần áo… đều phải kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần biểu diễn. Mỗi bộ đồ diễn có khi vài triệu đồng nhưng họ vẫn tự mua sắm để phục vụ cho niềm đam mê của mình. Ngoài những chuyến diễn có nơi mời, trả thù lao thì đa phần, CLB đi diễn từ thiện tại các trung tâm mồ côi, viện dưỡng lão, diễn giao lưu với các CLB khác để phục vụ miễn phí cho ai yêu thích CL, ĐCTT.

Một phần lớn công việc của cả nhóm là tham gia từ thiện với Hội Lân - sư - rồng Hồng Luân Đường, nhóm từ thiện Từ Tâm (TP. HCM)… Mỗi chuyến đi từ thiện, các thành viên vừa tích cực trong việc trao quà đến tay bà con nghèo và tổ chức một đêm văn nghệ cây nhà lá vườn. Mọi người ai nấy đều hân hoan khi truyền trao đam mê của mình cho người khác và biết chia sẻ cùng người khác…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=225
Quay lên trên