Xăng tăng, Đường Tăng cũng khổ

Cập nhật: 19-02-2022 | 08:58:39

Một ngày nọ, thầy trò Đường Tăng trên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh tới một vùng dịch bệnh vừa mới càn quét qua. Như mọi khi, Tôn Ngộ Không lại đi khất thực. Sau khi đi nửa ngày trời Ngộ Không mới trở về, làm bụng Trư Bát Giới sôi sùng sục vì đói. Ngộ Không nói với thầy:

- Sư phụ ơi! Đệ tử không tài nào xin được cơm chay! Chắc tối nay thầy trò ta uống nước chống đói.

Trư Bát Giới giãy đành đạch:

- Con khỉ nhà người lười biếng, không đi hóa duyên chứ gì?

Đường Tăng trừng mắt nhìn Bát Giới rồi nói:

- Dân chúng nơi đây nổi danh hào hiệp. Lẽ nào tiếc với thầy trò ta một bữa cơm chay?

Ngộ Không thưa chuyện:

- Thầy chưa được rõ! Nơi đây vừa trải qua cơn dịch bệnh kinh hoàng. Mọi người vừa trải qua dịch bệnh đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường mới… thì giá xăng tăng?

Đường Tăng buồn rầu:

- Xăng tăng thì dính dáng gì tới Đường Tăng nhà ta?

Sa Tăng lúc bấy giờ mới thưa chuyện:

- Xăng tăng thì tiền vận chuyển sẽ tăng, giá cả các mặt hàng, dịch vụ sẽ tăng, chi phí sinh hoạt sẽ tăng. Miếng đậu hủ chay thầy trò ta dùng cũng sẽ tăng giá. Người dân vừa trải qua khó khăn dịch bệnh, nên phải thắt lưng buộc bụng. Đúng đời là bể khổ mà.

Tôn Ngộ Không góp lời:

- Chúng sinh lệ thuộc vào giá xăng dầu. Nên xăng tăng sẽ kéo theo hàng trăm thứ khác tăng giá. Dân chúng cũng khổ, đâu phải họ tiếc bữa cơm chay với thầy trò ta.

Bát Giới bị cơn đói hành hạ, chịu hết nổi la làng:

- Xăng tăng kệ nó. Tới giờ lão Trư dùng bữa rồi. Không có gì lót dạ lão Trư phải sống sao đây?

Đường Tăng mắng Bát Giới:

- Con heo nhà ngươi chỉ biết ăn. Xăng tăng, người dân khổ thì thầy trò ta cũng khổ lây!

Bát Giới im bặt, không dám nói nữa. Đường Tăng lại nói với Ngộ Không:

- Lẽ nào xăng tăng cũng là một kiếp nạn thầy trò ta phải gánh chịu?

Ngộ Không ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khe khẽ gật đầu. Đường Tăng hết cách bèn lấy cái bình bát ra nói:

- Ta chỉ có cái bình bát này là vật quý giá. Bát Giới con mang đi cầm rồi mua cho thầy trò ta một bữa cơm chay. Bá tánh đủ khổ rồi, nay ta cùng chịu khổ với bá tánh vậy?

Bát Giới nghe tới ăn thì ôm bình bát ba chân bốn cẳng mang đi cầm. Ngộ Không, Sa Tăng nhìn thầy không thốt nổi nên lời. Đường Tăng cảm thán:

- Mọi thứ sẽ tăng, chi phí sinh hoạt thầy trò ta cũng tăng. Không biết thầy trò ta có tới nổi Tây Ninh không, chứ tiền đâu qua Tây Thiên! Ta liệu là lo không nổi!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=729
Quay lên trên