Du lịch

Dự án Thác Mai-Bàu nước sôi; khu phức hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng khu núi Chứa Chan và hồ Núi Le là hai trong số những dự án du lịch trọng điểm của Đồng Nai.

 Rong nho là thực phẩm phổ biến tại Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á. Ở Nhật Bản, người ta sử dụng rong nho như một thứ rau xanh phổ biến và có thể chế biến được khoảng 60 món khác nhau từ loại thực phẩm này.

Khi những cơn mưa đầu mùa rớt hạt, mẹ vui vẻ lấy từ trong tủ bếp ra gói bột khoai mì trắng trẻo. Bọn trẻ trong nhà vỗ tay reo mừng khi biết mẹ chuẩn bị hấp món bánh da lợn thơm ngon.

Để bảo tồn Khu di tích địa đạo Tam giác sắt, tỉnh đã đầu tư xây dựng Khu trung tâm quần thể tượng đài với quy mô 20,027 ha. Kiến tạo khu di tích nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng dân tộc Việt Nam nói chung và phong trào cách mạng tỉnh nhà nói riêng, đồng thời phục vụ khách du lịch tham quan nhằm chuyển đổi từ vùng đất lịch sử cách mạng thành trung tâm văn hóa lịch sử có giá trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho nhân dân trong khu vực. Tổng mức đầu tư dự án hơn 225 tỷ đồng. Hiện nay đã triển khai thực hiện xong phần mỹ thuật tượng đài (biểu tượng cổng vào di tích, Tượng đài bà mẹ, Tượng đài anh du kích), phần kiến trúc (hàng rào xung quanh, 3 hạng mục cổng vào khu di tích và hạng mục giao thông sân bãi). Các hạng mục còn lại đang được thi công, dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2014.

Nằm trong kế hoạch  tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá cho du lịch tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ VIII-2012 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức, với 7 đơn vị tham gia gồm: KDL Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, KDL Xanh Dìn Ký, Công viên nghỉ dưỡng Mắt Xanh, KDL Phương Nam Resort, KDL Sài Gòn Park Resort, Hiệp hội Làng nghề Sơn mài Bình Dương, Hội Nông dân xã Bạch Đằng; đồng thời thu thập hình ảnh, tư liệu để xây dựng nội dung và makét xuất bản ấn phẩm “Cẩm nang du lịch Bình Dương” nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Bình Dương trong thời gian tới.  Một góc KDL Mắt Xanh

 Khổ qua là loại thực phẩm có sẵn trong vườn nhà, dễ trồng nên được các bà nội trợ tùy theo khẩu vị mà có nhiều cách chế biến.

Ghi nhận của phóng viên tại Sa Pa, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt... cho thấy lượng người đi du lịch dịp lễ 30-4, 1-5 vẫn rất đông.

Chiều 27-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Bernard Weber, Chủ tịch, Nhà sáng lập New7Wonders.

 Con hàu sống ở vùng nước đầm, chúng bám vào các rạn san hô, thành cầu, vào các hốc đá tạo thành từng dề rồi sinh sản, lớn dần. Con to nhất thường bằng nắm tay của người lớn.

Thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay đến 4 ngày, nên số lượng khách đăng ký đi du lịch khá đông. Với nhiều tour du lịch hấp dẫn, đa dạng mà các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh tung ra trong dịp này hứa hẹn nhiều điều thú vị đang chờ đón du khách...  Vịnh Hạ Long, điểm đến hấp dẫn du khách

 Những ban trưa trong giấc ngủ ngon lành, nghe tiếng rao ngọt lịm “Đậu hũ đây... Đậu hũ đây...” là chị em tôi choàng tỉnh giấc. Ngày trước không có người lớn giữ nhà, nên mỗi khi ba má đi làm thì khóa cửa ngoài, nhốt cả ba chị em tôi bên trong, tự giữ nhau. Vậy là qua song cửa sổ, ba chị em chí chóe gọi “Dì đậu hũ ơi!” váng cả xóm.

Theo ước tính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng lượng khách du lịch trong quý I-2012 của toàn tỉnh là gần 950.000 lượt người (trong đó, hoạt động lữ hành 7.950 lượt, hoạt động lưu trú 191.500 lượt, khách tham quan KDL Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến 750.000 lượt), tăng 5,6% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước thực hiện đạt 174 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2011. Đồng thời, tính đến ngày 10-3-2012, trên địa bàn tỉnh đã phát triển thêm 2 khách sạn, nhà nghỉ với 36 phòng, với tổng số vốn đăng ký kinh doanh 5,6 tỷ đồng; 1 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa. Như vậy, tính lũy kế hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 230 khách sạn, nhà nghỉ và 18 đơn vị lữ hành quốc tế, nội địa.  Các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh thu hút nhiều khách đến viếng, tham quan. Trong ảnh: Khu di tích danh thắng cấp quốc gia Chùa Núi Châu Thới, TX.Dĩ An

 Trưa hè. Đường quê im ắng trong cái nắng oi nồng. Vậy mà tất cả chợt mát rượi khi tiếng rao “Ai... xu xa” lanh lảnh.

Quay lên trên