Sinh con một bề - đừng buồn!

Cập nhật: 11-07-2013 | 00:00:00

Thực tế mất cân bằng giới tính là điều đang được “báo động” khi mà ai cũng muốn có con trai hay “có nếp có tẻ”. Chia sẻ dưới đây của một cô giáo có thể phần nào giải tỏa nỗi lo lắng, muộn phiền của những bà mẹ sinh con một bề, đặc biệt là với những người mẹ sinh toàn con gái…

Chị Nguyễn Thị Thơm giao lưu cùng các phụ huynh

Mình là Nguyễn Thị Thơm, giáo viên dạy văn khối lớp 7 của trường THCS Tân Đông Hiệp (TX. Thuận An). Ông xã mình là Phạm Thanh Tùng, công tác tại Quân đoàn 4. Hai vợ chồng cùng quê ngoài Bắc vào Bình Dương lập nghiệp. Ngày vợ chồng mình có con gái đầu lòng là Phạm Nguyễn Anh Thư (nay cháu học lớp 6), khỏi phải nói niềm hạnh phúc dạt dào đến cỡ nào. Trong nhà mình luôn ngập tràn tiếng cười…

Nhưng, 5 năm sau, khi có thai bé thứ 2, khi biết là con gái, mình buồn khủng khiếp. Ban đầu, khi biết kết quả, mình đã khóc thật nhiều. Khi đó, đúng là “tâm sự ngổn ngang” thật. Thương mình, thương con rồi nghĩ bâng quơ đủ thứ rằng không có con trai, mình sẽ bị nhà chồng coi thường. Không có con trai, chồng mình sẽ đi tìm người phụ nữ khác… Tệ hơn nữa là mình bị trầm cảm, bỏ ăn. Tóm lại là tự hành hạ bản thân chỉ vì... sinh con một bề!

Cho đến khi, bố mẹ chồng biết chuyện và… cười xòa! Các cụ giải tỏa tâm lý đang căng thẳng của mình rằng bố mẹ không phân biệt cháu trai - gái và thương đều như nhau. Chồng mình cũng khuyên nhủ thật nhiều. Theo anh, con gì cũng được miễn ngoan, học hành giỏi giang và anh còn đùa là “xinh như mẹ nữa”…

Từ những lời khuyên của chồng cùng gia đình chồng, mình nguôi ngoai dần đi với nỗi buồn sinh toàn con gái. Tâm lý được “chuẩn bị” kỹ như thế nên khi sinh con, mình lại vui với hạnh phúc làm mẹ lần thứ 2. Bé Phạm Nguyễn Hà Phương giờ đã vào lớp một. Hai chị em thương nhau lắm và rất ngoan, thương kính ông bà, cha mẹ…Giờ thì gia đình mình luôn vui tươi, hạnh phúc khi mọi người đều biết sống cho nhau, vì nhau…

Các bạn hãy tìm hiểu thêm về bình đẳng giới, về quyền của trẻ em, nhất là trẻ em gái nhé. Để từ đó, chúng ta có kiến thức nuôi dạy con thật tốt, chuẩn bị cho con một tương lai hạnh phúc, sáng tươi hơn chúng ta nữa. Đó là điều mình muốn chia sẻ cùng các bạn…

HƯƠNG CẦN (ghi)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên