Hãy gọi đến chúng tôi

Nhìn vẻ hồn nhiên của bé Trương Đình Nam khi chơi đùa với các bạn cùng xóm trọ không ai nghĩ rằng cháu đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác. Căn bệnh hiểm nghèo đang dần cướp đi tuổi thơ trong sáng của cháu, cướp đi cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình cháu và cũng có thể cướp đi tính mạng của cháu, một đứa trẻ thông minh và xinh xắn nếu cháu không được kịp thời cứu chữa...

Ông bà mình dạy rất chí tình: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Lúc cuộc sống ngặt nghèo nhất được cộng đồng cưu mang, giúp đỡ quả như có một cứu cánh để những người bất hạnh còn niềm tin để sống. Lời cảm ơn của những người được bạn đọc giúp đỡ cũng nói lên tất cả niềm vui này…

Người phụ nữ nhỏ thó, nghèo khổ… lầm lũi tìm đến Báo Bình Dương để được mong giúp đỡ. Bởi giờ đây chị không còn con đường nào khác để đi. Gia đình gần như kiệt quệ vì gần 2 năm nay phải lo tiền cho chị chạy thận nhân tạo… Chị là Lê Thị Hiền, tạm trú ở xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên.

Bệnh xương thủy tinh là căn bệnh hiếm gặp, việc chữa trị khá tốn kém. Vậy mà em Nguyễn Hữu Chiến, 14 tuổi, đang ngụ tại khu phố 9, phường Chánh Nghĩa (TP.TDM) lại vướng phải căn bệnh này. Gia đình em đã nghèo lại càng thêm khốn khó kể từ khi Chiến mắc bệnh.

(BDO) Ngày 11-10, Báo Bình Dương phối hợp với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đại sứ Trẻ đã đến thăm, hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được phản ánh qua các bài viết của chương trình “Hãy gọi đến chúng tôi” của Báo Bình Dương trong 2 tháng 9 và 10-2012. (Xem Video clip)

Từ ngày bệnh trở nặng, chị Kim về nhà mẹ ruột ở khu phố 2, phường Phú Cường, TP.TDM để mẹ chị tiện việc chăm sóc. Trong căn nhà khoảng chừng 20m2 và thêm gác lửng nhưng có đến gần 10 người sinh sống. Nghe có người đến thăm, chị khó nhọc bước xuống cầu thang. Thật không thể nhìn ra cô điều dưỡng năng nổ ngày nào, giờ đây trở nên tiều tụy, xanh xao đến vậy. Với hơi thở gấp, chị kể cho chúng tôi nghe về căn bệnh của mình.   Căn bệnh đã bào mòn sức khỏe chị Kim thế này đây

Trong tháng 9, chuyên mục “Hãy gọi đến chúng tôi” tiếp tục nhận được sự đóng góp của quý bạn đọc gần xa, nhằm san sẻ những khó khăn với những hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật đã được đưa lên mặt báo.

Tuổi lên 9, cái tuổi vui chơi hồn nhiên của các em nhỏ, nhưng với em Nguyễn Lê Văn Tiến ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TX.Dĩ An lại khác. Mỗi khi nhìn chúng bạn chạy nhảy vui đùa cùng nhau em lại ước rằng mình cũng được khỏe mạnh để chạy nhảy như các bạn. Thế nhưng, vì bị bệnh thoát vị bẹn nên em đành phải ngồi đó nhìn các bạn. Với thu nhập ít ỏi từ công việc bán bánh ít của mẹ, không biết đến khi nào mẹ em mới có đủ tiền để phẫu thuật thoát vị bẹn cho em...

Với những cô cậu học trò thì niềm vui nào bằng được bước chân vào giảng đường đại học (ĐH). Tuy nhiên cũng có nhiều người niềm vui đó không được trọn vẹn vì bên cạnh niềm vui là trĩu nặng nỗi lo, lo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, liệu có đủ sức để trang trải cho những năm ĐH...

 Sau ngày mẹ Sanh qua đời, bà con khu phố Thạnh Hòa A, phường An Thạnh, TX.Thuận An rất ít khi được nhìn thấy nụ cười hiền luôn hiện trên mặt của ông Quảng Văn Bài như trước. Cũng vì thế, căn bệnh cũ trong cơ thể ông nay càng nặng, khiến ông tiều tụy, già yếu trước tuổi.

 Bất chấp cơn đau hành hạ, hàng ngày Lê Văn Liệu (24 tuổi, quê ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vẫn lê cái chân trái đau buốt trên các ngả đường ở khu vực huyện Tân Uyên, Bình Dương để bán vé số. Liệu nói mình phải cố gắng hơn nữa để kiếm tiền chữa chân và lo cho người mẹ tàn tật.

Từ khi mở chuyên mục “Hãy gọi đến chúng tôi”, Báo Bình Dương đã nhận được sự hợp tác tích cực của bạn đọc. Qua đó, có nhiều hoàn cảnh khó khăn được đưa lên mặt báo, đồng thời báo cũng nhận được sự hỗ trợ về vật chất của nhiều cá nhân, nhằm chia sẻ với những người có hoàn cảnh khốn khó. Đồng hành với chương trình, mới đây nhất, bạn đọc Lê Tuấn Anh, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một đã ủng hộ 1.500.000 đồng giúp bé Văn Tiến, anh Thanh Dũng và bà Ngọc Anh. Một nhóm bạn trẻ ở TP.Thủ Dầu Một đã đến thăm và tặng gia đình chị Lê Thị Bích Thủy (có con là Lê Tuấn Anh, học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) một số thực phẩm như: mì gói, đường, sữa, bột ngọt... Một nhóm bạn trẻ trao tặng quà cho gia đình chị Bích Thủy

Quay lên trên